Kinh hoàng “ma nhớt”

(PLO) - “Bắt thóp” được tâm lý phụ nữ nhát ma và hay xấu hổ nên những kẻ phạm tội nghĩ ra chiêu trò tự lột “trần như nhộng”, thậm chí có kẻ còn trét bùn, trét dầu mỡ vào người cho trơn tuột khó túm, bắt giữ được rồi lẻn vào trộm, cướp tài sản và cả “trộm tình”.  Từ lâu “ma nhớt” là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những nạn nhân nữ…
Kinh hoàng “ma nhớt”

Bắt cặp đôi chuyên khỏa thân đi trộm

Rạng sáng 25/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Minh Tùng (35 tuổi) và Lâm Văn Sang (29 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 13 chiếc vòng màu vàng, hơn 4,8 triệu đồng…

Trước đó, lúc 7h ngày 24/10, Công an TP Tây Ninh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị O (40 tuổi ngụ xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà dùng dao khống chế cướp tài sản. Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an đã tung hàng chục trinh sát dày kinh nghiệm truy tìm kẻ cướp nguy hiểm. Sau hơn hai ngày truy xét, trinh sát đã tóm gọn được Tùng và Sang khi cả hai đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận: Sang từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sang quen Tùng trong thời gian cùng phải chấp hành án ở trại giam. Ra tù, các đối tượng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Trước thời điểm gây án 4 ngày, Tùng và Sang rủ nhau qua casino đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, cả hai đã thế chấp xe máy của mình để lấy tiền tiếp tục sát phạt chờ vận may. Tuy nhiên, bọn chúng thua nhẵn túi. Cả hai cùng nhau bàn bạc trở lại Việt Nam trộm xe máy mang bán lấy tiền chuộc lại xe của mình đang thế chấp.

Vào tối 23/10, Sang điều khiển xe đến nhà Tùng. Cả hai chuẩn bị mũ đen trùm mặt rồi đến TP Tây Ninh tìm kiếm “con mồi”. Do trời còn sớm nên các đối tượng ghé vào 1 quán nước ven đường nằm chờ.

Đến rạng sáng 24/10, chúng chạy xe máy rảo quanh xã Thạnh Tân. Khu vực này dân cư sống thưa thớt, vắng người qua lại. Sang nói Tùng dừng xe lại để Sang xuống cởi bỏ hết quần áo mặc trên người rồi kêu Tùng chạy xe đi. Khi nào xong việc, Sang điện thoại cho Tùng đến đón. Tiếp đó, Sang đi bộ đến nhà chị O. Tại đây, Sang đội mũ trùm mặt, đột nhập vào nhà lấy 1 con dao và cây kéo ở sau bếp rồi vào phòng ngủ khống chế, uy hiếp chị O. cướp 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động; đồng thời lấy kéo cắt 2 bộ vòng ximen của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Chưa dừng lại, Sang đột nhập vào nhà gần đó cách 400m định trộm tài sản nhưng bị nữ chủ nhà phát hiện truy hô, nên đối tượng phải bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, đối tượng trộm quần áo, dép ở nhà khác rồi tiếp tục đi bộ.

Khi đó, đối tượng phát hiện nhà chị N.T.P (27 tuổi ngụ xã Thạnh Tân) không có khóa cửa nên để đồ vừa trộm được ở ngoài rồi dùng chiêu thức cũ mình “nhộng” đột nhập vào phòng ngủ của chị P. Đối tượng dùng dao khống chế thì nạn nhân tỉnh giấc, phản kháng, truy hô. Sợ bị phát hiện, Sang vứt bỏ con dao, cây kéo, quần áo và rớt 1 điện thoại vừa cướp được của chị O tại hiện trường.

Chạy được một đoạn thấy an toàn, Sang điện thoại cho Tùng chạy đến đón. Sang đưa cho Tùng 14 triệu đồng nói qua casino chuộc lại xe, Sang đến huyện Trảng Bàng lẩn trốn. Còn Tùng không chịu chuộc xe mà lấy số tiền của Sang đưa “nướng” hết vào sòng bạc. 

“Ma nhớt” từng gây hoang mang nhiều địa phương

Cách đây gần chục năm, cái tên “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chị em phụ nữ tỉnh Vĩnh Long. Ở một số tỉnh miền Tây, từng xuất hiện “ma nhớt” táo tợn xông vào rạch mùng, cắt dây chuyền, giật bông tai của chị em phụ nữ đang đeo trên người và đang say ngủ.  

Khoảng cuối tháng 5/2017, “ma nhớt” lại xuất hiện ở Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) sau một thời gian vắng bóng. Lần này “ma nhớt” đột nhập vào nhà anh T ở thôn Thắng Hòa (Hàm Thắng) và mọi hoạt động của kẻ trộm này đã được camera nhà anh T ghi lại. “Ma nhớt” được biết tới là tên trộm thường đột nhập vào nhà có phụ nữ trộm vặt hoặc nhìn lén phụ nữ tắm rồi bỏ trốn. Có lần gã phát hiện chủ nhà là phụ nữ đang tắm liền tắt đèn tông cửa vào sờ mó rồi bỏ chạy, và rất nhiều phụ nữ ở khu vực này bị kẻ biến thái này đột nhập làm điều tương tự. Đáng nói là trên người con “ma nhớt” xoa một thứ thuốc lạ phát ra mùi thuốc bắc và làm cho chó giữ nhà rất sợ, không sủa.

Trước đó vào cuối tháng 12/2016 tại thôn Kim Bình, xã Hàm Thắng, tên trộm đã đột nhập vào nhà bà Trần Thị T và lấy đi một chiếc máy tính bảng trị giá khoảng 4 triệu đồng. Thời điểm trên bà Tư thức dậy đốt nhang thì thấy có người đang loay hoay gần cửa sổ. Do trời tối, hơn nữa nhà có nuôi 3 con chó đang nằm cạnh đó nên bà Tư tưởng là người trong nhà.

Sau đó, con gái bà Tư nghe tiếng động lạ thức giấc thì phát hiện đối tượng đang cạy cửa sổ. Mặc dù người con gái đã tri hô nhưng tên trộm này còn rất bình tĩnh nhào tới sàm sỡ bà Tư rồi mới bỏ đi. Theo lời kể của bà Tư, kẻ trộm ốm, da ngăm đen, tóc dài (có thể là tóc giả), cởi trần, mặc quần đùi đen, đội mũ đen, trên người có mùi thuốc bắc. 

Đọc thêm