Lỡ tay sát hại anh trai “sâu rượu“

(PLO) - Mỗi lần say rượu, Thức lại đánh mắng con nhỏ, đập phá đồ đạc, đuổi cha mẹ ruột ra khỏi nhà... khiến Trường rất bực tức. Đến can ngăn còn bị anh vặc lại, không kìm nén được cơn giận dữ, Trường đã dùng cây tuốc-nơ-vít đâm anh tử vong.

Lỡ tay sát hại anh trai “sâu rượu“
Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm ngày 24/7/2014, Huỳnh Văn Thức (SN 1980, ngụ ấp Thuận Thới, xã Thuận An, TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đi nhậu với bạn bè. Vừa về tới nhà, Thức đã kéo Thư - con gái ruột đang nằm ngủ dậy đánh. Biết tính con nhậu về là hành hạ cháu nội nên cha mẹ Thức là ông Bé, bà Lành ra can ngăn. Thức không nghe còn lớn tiếng chửi, cho rằng cha mẹ vô tích sự, nuôi gà vịt làm bẩn thỉu nhà cửa. Sau đó Thức đập phá hết đồ đạc trong nhà.
Thấy con say rượu, hành động hung hãn nên ông Bé, bà Lành bất lực đứng nhìn, không dám can ngăn. Sau một hồi chửi bới, đập phá chừng đã thấm mệt nên Thức bỏ đi nhậu tiếp. 
Gần trưa, Thức loạng choạng về nhà, tiếp tục hành hạ con gái vì cái tội để mèo ăn mất đĩa cá. Lúc này bị cáo Huỳnh Nhật Trường ( - em trai Thức đi làm về. Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt của anh trai, biết không thể khuyên can được nên thanh niên này hậm hực bỏ đi. Ra đường gặp bạn bè đang nhậu, tâm trạng ức chế nên Trường cũng uống vài ly rồi về nhà. 
Tới nhà, thấy đồ đạc bị đập phá tan hoang, cháu Thư mới 9 tuổi vừa khóc vừa dọn dẹp, còn Thức thản nhiên nằm ngủ. Sẵn có hơi men trong người, Trường cầm cây tuốc-nơ-vít trên tay đi tới gần anh trai nói lớn: “Mầy nhậu về chửi cha mẹ, đập phá đồ đạc trong nhà và đánh cháu tao…”.
Nghe tiếng em trai, Thức thức giấc, hai anh em cãi nhau. Quá tức giận, Trường cầm tuốc-nơ-vít đâm nhiều nhát vào người làm Thức chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Trường đến Công an xã Thuận An đầu thú.
Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử lưu động vụ án tại TX.Bình Minh, thu hút rất đông nhân dân tham dự. Trước vành móng ngựa, bị cáo Trường đã khóc rất nhiều vì ân hận, cha mẹ bị cáo cũng là cha mẹ bị hại khóc ròng. 
Khi được tòa mời phát biểu, Bé trần tình: “Không phải tôi thấy Thức chết rồi nên đổ lỗi cho Thức để giảm tội cho Trường, nhưng thực tình là hồi còn sống, Thức thường xuyên nhậu say rồi gây sự. Thức không chỉ đánh mắng con cái mà còn đánh đuổi cả vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Trường nó bức xúc quá lâu rồi nên mới uất ức gây án… Xin tòa hiểu sự tình mà giảm tội cho Trường”. 
Bị cáo Trường cũng trình bày trong nước mắt: “Bị cáo không có ý định giết anh của mình, bị cáo chỉ muốn dọa để sau này anh ấy không còn ngược đãi cha mẹ, hành hạ cháu Thư, đập phá đồ đạc của gia đình. Nhưng do hôm đó bị cáo có uống rượu, thiếu kiềm chế nên xảy ra chuyện đáng tiếc. Giờ bị cáo rất ân hận, xin Tòa xem xét giảm hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội trở về phụ giúp cha mẹ già, nuôi cháu Thư nên người…”. 
Được biết, trước kia anh Thức cũng có một gia đình êm ấm với vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng đầm ấm, yêu thương nhau. Nhưng hạnh phúc giản dị ấy đã “dứt áo ra đi” kể từ khi anh này trúng số đặc biệt 13 vé. Có tiền, Thức sinh tật ăn nhậu tưng bừng, nhậu say về đánh mắng vợ con. Khuyên ngăn chồng không được, vợ Thức bỏ đi, để anh này gà trống nuôi con. Chán đời, Thức càng sa đà vào rượu, tài sản trong nhà lần lượt đem "đội nón ra đi". Và mỗi lần nhậu say, Thức về nhà lại chửi bới, đập phá tài sản, vô cớ đánh mắng con thơ, nhiều lần còn đánh đuổi cha mẹ già ra đường.
Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nhật Trường mức án 10 năm tù tội “Giết người”. 

Đọc thêm