Lời chê bai đổi mạng

(PLO) - Chê  mái tóc của một người bạn nhậu, Trúc không ngờ lời nói đã khhoeens mình phải đổi mạng.
 
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Quốc Văn (SN 1986, trú tại thôn Tu Chơ Răng, xã Kông Pla, huyện Kbang) và Lương Văn Hải (SN 1996, trú tại thôn 4, xã Sơ Pai, huyện Kbang) về tội giết người.
Khoảng 14h30’ ngày 15/8/2015, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (tổ 4, xã Sơ Pai, huyện Kbang) ra trước nhà thì phát hiện anh Trúc nằm bất động bên lề đường với nhiều vết thương. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Trúc đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.
Ngay sau đó lực lượng công an lập tức đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, đến hơn 14h chiều cùng ngày, thủ phạm là Đỗ Quốc Văn và Lương Văn Hải bị bắt khẩn cấp tại xã Đak Rong, huyện Kbang.
Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ cuộc nhậu vào 18h ngày 14/8/2015. Trong khi Văn, Hải và anh Nguyễn Văn Trúc cùng 3 thanh niên khác uống rượu tại nhà Hải tại thôn 4 (xã Sơ Pai) thì thấy ông Lương Văn Quảng (bố Hải) vừa đi làm về.
Anh Trúc kéo tay, khoác vai ông Quảng vào uống rượu cùng. Vốn làm nghề cắt tóc, anh Trúc xoa đầu một người trong nhóm bạn nhậu và nói: “Mày để kiểu tóc này không hợp đâu”. Văn và Hải cho rằng hành động đó là vô lễ với người lớn và xem thường, xúc phạm người khác.
Khoảng 2h ngày 15/8, sau khi uống hết khoảng 5 lít rượu, anh Trúc đi mua rượu thì Văn đi cùng. Ra đến sân trước nhà Hải, Văn “hỏi chuyện” rồi dùng tay chân và khúc gỗ đánh anh Trúc. Hải từ trong nhà đi ra thấy vậy không những không can ngăn mà còn lao vào đấm đá.
Mặc dù anh Trúc van xin và bỏ chạy ra lề đường nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đánh. Thấy đầu anh Trúc chảy máu, Văn bảo Hải đưa anh Trúc đi bệnh viện nhưng Hải không nói gì mà vào nhà lấy xe máy để cả hai bỏ trốn vào xã Đak Rong, huyện Kbang.     
Theo dõi tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Hoa - mẹ anh Trúc ôm di ảnh con ngồi lặng lẽ, đôi mắt mờ đục vì khóc thương con. Nhớ lại thời khắc nhận tin dữ, bà kể: “Hôm đó, người ta báo tôi là thấy Trúc nằm trên đường, không biết là say hay bị đánh. Tôi nhờ hàng xóm chở đến nơi con tôi nằm. Nhưng đi dọc đường, biết nó gặp nạn, họ không cho tôi đến gần vì sợ tôi già yếu, không gượng được”.
Khi được hỏi có xem hành động kéo tay, khoác vai của anh Trúc để mời vào nhậu là vô lễ hay không, ông Lương Văn Quảng, bố bị cáo Hải thành thật trả lời: “Tôi thấy như thế không phải là vô lễ, con tôi làm sai rồi. Nhà tôi cũng nghèo, nhưng để chuộc lại phần nào tội lỗi do nó gây ra, tôi đi vay lãi tháng của người ta được 20 triệu đồng góp vào để bà Hoa lo hậu sự cho cháu Trúc. Gia đình tôi cũng rất đau lòng”.     
Tại phiên tòa, luật sư của 2 bị cáo nêu một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình bị cáo Hải đã bồi thường phần nào tiền ma chay, bị cáo Hải là người dân tộc thiểu số (dân tộc Nùng), nhận thức hạn chế, bị cáo Văn đã có ý muốn đưa nạn nhân đi bệnh viện…
Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Văn Hải 16 năm tù về tội “giết người”, còn Đỗ Quốc Văn là người khởi xướng lại từng có 1 tiền án 8 năm tù về tội giết người, chưa được xóa án tích nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Văn mức án tù chung thân./.

Đọc thêm