Lời khai của tài xế taxi cướp ngân hàng 'túng quẫn nên làm liều'

(PLVN) - Phạm Anh Hào – tài xế taxi cướp ngân hàng bất thành hôm 15/3 – khai túng quẫn quá nên làm liều, giờ rất ân hận.
Nghi phạm Hào lúc bị bắt. Ảnh: Thùy Linh.
Nghi phạm Hào lúc bị bắt. Ảnh: Thùy Linh.

Phạm Anh Hào, 43 tuổi, tài xế taxi đã cầm súng bật lửa và mìn giả xông vào phòng giao dịch ngân hàng BIDV để cướp tiền, đang bị Công an huyện Phúc Thọ tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Hào khai, anh ta vay ngân hàng khoản tiền lớn để góp vốn mua ôtô chạy taxi. Tuy nhiên Covid-19 bùng phát nên công việc khó khăn. Lo bị công ty thu hồi xe do không có tiền trả nợ, Hào nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Anh ta tìm hiểu trên mạng xã hội, học cách quấn mìn giả dạng que có ăng-ten. Sau thời gian theo dõi, Hào chọn ngân hàng BIDV chi nhánh Sơn Tây ở ngã tư Gạch, thị trấn Phúc Thọ để gây án.

Tang vật vụ án. Ảnh: Thùy Linh.
 Tang vật vụ án. Ảnh: Thùy Linh.

Khoảng 12h ngày 15/3, Hào đỗ taxi cách phòng giao dịch khoảng 500 m, đi bộ, cầm khẩu súng bật lửa và mìn xông vào khống chế hai nam nhân viên. Vừa bước vào ngân hàng, Hào hét lớn: "Nếu không đưa tiền sẽ cho nổ mìn và bắn chết các nhân viên".

Nữ giao dịch viên làm theo, nhét một nắm tiền (76 triệu đồng) cho vào phong bì Hào đưa. Cùng lúc này, các nhân viên khác bí mật bấm chuông báo động kết nối đến Công an huyện Phúc Thọ. Lấy được tiền, Hào bỏ chạy ra đến ngoài cửa thì bị bảo vệ ngân hàng và công an quật ngã tại chỗ.

Hào khai biết đi cướp là vi phạm pháp luật, do túng quẫn, mất tỉnh táo đã làm liều, giờ rất ân hận.

Đọc thêm