Lưu manh giả danh phó tổng biên tập, lừa tiền tỷ của dân lành

(PLO) - Để tạo lòng tin của mọi người, Hoàng Thị Hường (38 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mạo danh là Phó tổng biên tập một tờ báo để chạy việc và xin học cho nhiều người. Từ tháng 10/2010 đến tháng 1/2012, 9 người bị Hường lừa hơn 1,7 tỷ đồng.
Bị cáo Hường tại tòa.
Bị cáo Hường tại tòa.
Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung, sáng nay (1/7), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Thị Hường (SN 1977, trú ở tổ dân phố Hoàng 2, phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại của nữ bị cáo này là hàng chục người có nhu cầu xin việc làm hoặc xin đi học cho con cháu.
Tại tòa, chị Hoàng Thị Tuyết là một trong số nạn nhân của vụ án trú ở quận Đống Đa trình bày, đầu năm 2011, thông qua người quen giới thiệu, chị được biết Hoàng Thị Hường là nữ phó tổng biên tập tờ báo, thuộc một hội nghề nghiệp.
Sau khi hẹn gặp mặt, Hường khoe với chị Tuyết có chồng làm giám đốc một trung tâm, thuộc một chi cục của TP Hà Nội và ả có rất nhiều mối quan hệ “thầm kín”. Chính vì thế mà chị ta có thừa khả năng để xin cho ai đó đi học hoặc xin vào làm việc tại một số cơ quan nhà nước.
Tin tưởng vào những lời bịa đặt của Hường, chị Tuyết lập tức nhờ Hường xin cho cậu con trai vào học tại một trường có uy tín ở Hà Nội. Đổi lại, bị hại này phải nhanh chóng đưa cho “phó tổng biên tập rởm” 300 triệu đồng phí “bôi trơn”, có giấy biên nhận. 
Ngày 28/3/2011, chị Tuyết đã giao cho Hường 240 triệu đồng cùng 500 USD tại căn nhà Hường cùng nhân tình thuê trọ ở phố Trung Liệt, quận Đống Đa.
Khi cầm được tiền trên tay, Hường hứa hẹn đến tháng 10/2011, con trai chị Tuyết sẽ có giấy gọi nhập học. Sau một thời gian nữa, chị Tuyết còn đưa thêm cho Hường 50 triệu đồng. Đợi mãi mà không có kết quả, chị Tuyết gọi điện thúc giục nhiều lần và Hường vội cắt đứt liên lạc.
Bằng thủ đoạn tương tự, Hường nói với chị Trần Thị Thanh Hà (trú tại quận Tây Hồ) rằng đối tượng là lãnh đạo một tờ báo và còn có chồng “chống lưng”. Tin vào khả năng “chém gió” của Hường, chị Hà cùng lúc đã nhờ kẻ bịp bợm xin giúp chị 2 đứa cháu vào làm việc 2 bệnh viện lớn ở Thủ đô.
Tạo được niềm tin cho “con mồi”, Hường yêu cầu bị hại thứ hai phải đưa trước 320 triệu đồng và đối tượng nhanh chóng nhận đủ. Cuối cùng, chị Hà phải ngậm đắng nuốt cay và “muối mặt” với người thân.
Nạn nhân thứ ba là anh Vũ Đức Toán (trú ở huyện Giao Thủy, Nam Định), từ năm 2011 đến 2012, anh này đứng ra nhận hồ sơ cùng hơn 600 triệu đồng của nhiều người họ hàng, quen biết để nhờ Hường “chạy” việc làm trên Hà Nội. Tuy nhiên, tất cả đều “dính” phải cú lừa của người đàn bà gian dối.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến 2013, Hoàng Thị Hường đã nhận tiền cùng hồ sơ xin việc, xin đi học của 31 người để thu về hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan tố tụng đã làm rõ được Hường dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 19 bị hại.
Ở giai đoạn điều tra và ngay tại phiên tòa, Hường khai đối tượng có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn V từ năm 2007. Thời điểm ấy, ông V giữ chức vụ khá quan trọng trong một cơ quan Nhà nước. Khi chuẩn bị về hưu, ông V cho đối tượng biết, sắp được bổ nhiệm làm tổng biên tập một tờ báo. Sau khi chính thức trở thành tổng biên tập báo sẽ “phong” cho Hường làm cấp phó.
Do đó, kể từ năm 2011, đối tượng đã đồng ý để ông V dọn đến chung sống như vợ chồng với mình tại những căn nhà đi thuê ở quận Đống Đa. Trong khi ấy, đối tượng bỏ bê 4 đứa con cho người chồng đã ly dị cùng bố mẹ đẻ chăm sóc.
Trước tòa, bị cáo khẳng định, mọi việc đối tượng làm đều theo sự chỉ dẫn của tình nhân. Thế nhưng quá trình điều tra, ông V lại khăng khăng cho rằng không hề có vai trò gì trong việc Hường nhận hồ sơ và tiền “chạy” việc, “chạy” đi học của mọi người.
Đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định, quá trình điều tra bổ sung cho thấy ông Nguyễn Văn V không đồng phạm với bị cáo Hường. Vì vậy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Thị Hường 16 năm tù giam theo Điểm a, Khoản 4, Điều 139-BLHS./.

Đọc thêm