Mất đời trai sau chầu cà phê “chém gió”

(PLO) - Vụ án xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 23/7/2013, sau khi đi dự đám cưới trên đường về, Chế Anh Tuấn (SN 1993, ngụ thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) và nhóm bạn cùng thôn là Nguyễn Bá Thắng, Phan Cao Cường, Nguyễn Hữu Bình, anh Nguyễn Văn Tài và chị Phan Thị Thanh Hằng (là bạn gái của Cường) đến quán cà phê tán gẫu.
Mất đời trai sau chầu cà phê “chém gió”
Trong lúc ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn, Bình dùng tay đánh một cái vào mặt Thắng, Thắng cũng đánh trả lại Bình thì được mọi người can ngăn, bực tức Thắng đứng dậy bỏ đi để tìm người đánh trả thù. Khi Thắng đã bỏ đi khỏi quán, Cường liền rút con dao của mình đưa cho Tuấn để  bỏ vào túi quần. 
Một lúc sau, khi cả nhóm đi ra trước cửa quán để về thì thấy anh Nguyễn Bá Thiên Lý (anh họ Thắng) chở Thắng chạy đến, trên tay có cầm một viên gạch. Nhìn thấy Bình đang đứng cùng mọi người, Thắng nhảy xuống xe cầm viên gạch lao tới đánh Bình nhưng không trúng, Bình cũng nhặt 01 cục đá gần đó đánh lại Thắng làm trúng vào vùng tai làm rách da chảy máu. 
Thấy vậy, anh Lý xông vào đánh Bình thì bị Tuấn lấy con dao nhọn trong túi quần lao vào đâm 01 nhát trúng vào vùng ngực của anh Lý, sau đó, được mọi người đưa tới bệnh viện để điều trị. Tại bản giám định, nạn nhân Nguyễn Bá Thiên Lý bị vết thương ngực thấu bụng, tràn máu màng phổi, thủng gan, tổn hại 51% sức khỏe.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Chế Anh Tuấn 08 năm tù, Phan Văn Cường 05 năm tù cùng về tội “Giết người”; Nguyễn Hữu Bình 09 tháng tù giam; đối với bị cáo Nguyễn Bá Thắng, Hội đồng xét xử tuyên phạt 09 tháng tù treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại hơn 63 triệu đồng./.

Đọc thêm