Một phút yêng hùng, lĩnh án chung thân

(PLO) -Xô xát tay chân chưa đủ, Hiếu về nhà lấy đồ để tiếp tục thanh toán đối phương. Liên tiếp với nhiều nhát dao đã khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Một phút yêng hùng, lĩnh án chung thân

Xuất phát từ việc Nguyễn Trung Hiếu nghe một số người ở quán nước gần nhà nói chuyện về việc Lê Triệu Anh (SN:1991, trú tại tổ 16, cụm 2, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đang tìm hiểu thông tin về mình vì bị nghi ngờ liên quan đến vụ cướp 2 viên ma túy đá của một đối tượng ở khu vực Đốc Tảo, An Dương Vương, Phú Thượng.

Khoảng 19h ngày 15/6/2013, tại cửa hàng cầm đồ ở 143 An Dương Vương, Hiếu nói chuyện cho Thắng  về việc Triệu Anh đang tìm mình và rủ Thắng đi tìm đối thủ để hỏi rõ trắng đen. Thắng đồng ý và cùng Hiếu đến quán Internet 333 đường An Dương Vương.

Tại đây, Hiếu gọi Triệu Anh ra ngoài nói chuyện thì bất ngờ xảy ra xô xát đánh nhau. Sau vài cú đấm đá và nghe thấy Triệu Anh dọa: “tao về lấy dao chém chết mày”. Hiếu quay lại nhờ Thắng đèo về phía hàng cầm đồ để lấy con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) giấu vào trong áo rồi chạy ra sân rồi bảo Thắng chở đi ra chỗ cũ.

Đến gần ngõ 343 An Dương Vương thì gặp Triệu Anh đang đi bộ, trên tay cầm thanh kiếm sắt dài 50cm. Máu côn đồ nổi lên, Hiếu rút dao rồi nhảy xuống xông vào chém nhau. Dù bị chém vào cổ tay phải nhưng Hiếu vẫn vùng lên để chém lại. Thấy Triệu Anh có biểu hiện chạy, Thắng liền phi xe máy lên để chặn đường.

Chạy được 20m thì bị Hiếu đuổi kịp đồng thời vung dao chém nhiều nhát vào lưng và tay nạn nhân. Do bị rơi mất kiếm, Triệu Anh cố sức vùng chạy được một đoạn gần đến cổng nhà thì ngồi bệt xuống. Thấy vậy, Hiếu tiếp tục chém tiếp 2 nhát nữa vào cẳng chân đối phương.

Lúc này, bà Hy Thị Bình (mẹ của Triệu Anh) từ trong nhà đi ra, thấy con mình thì hô hoán: “Sao chúng mày chém con tao”, Hiếu liền nói: “Tôi phải chém chết con bà” sau đó cũng Thắng bỏ chạy ra đầu ngõ lấy xe máy đi về hướng Nhật Tân.

Trên đường chạy, Hiếu ném con dao gây án xuống sườn đê và bảo Thắng chở đi bệnh viện 354 – Bộ Quốc phòng để băng bó vết thương ở cổ tay. Trên đường đi, Hiếu gọi cho Long, Thành để cùng đi với mình lên viện đồng thời cũng kể về việc mình chém Triệu Anh bị thương nặng.

Trong lúc chờ chụp XQ, Hiếu bảo Long đi về đồng thời nghe ngóng tình hình của Triệu Anh xem thế nào. Nhận được tin Triệu Anh chết trên đường đi cấp cứu từ Thành, Thắng đã chở Hiếu ra bến xe Gia Lâm để đón xe đi Hải Phòng, còn Thắng “phi” xe máy lên Lào Cai để trốn.

Sau vài ngày lẩn trốn, ngày 19/6/2013, Hiếu đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Ngày 02/07/2013, Thắng cũng đã ra khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên tòa xét xử chiều nay (18/3), Nguyễn Trung Hiếu (SN: 1994, trú tại tổ 20, cụm 3, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội); Nguyễn Toàn Thắng (SN: 1988, trú tại tổ 1, Phong Châu, phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, Phú Thọ); Trần Công Thành (Sn: 1994, trú tại số 27 ngách 32/15 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) và Phạm Huy Long (Sn: 1995, trú tại tổ 20, cụm 3, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đã nhận tội lỗi của mình.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Toàn Thắng đã phạm tội giết người tại Điều 93 Khoản 1 Điểm n BLHS; hành vi của Trần Công Thành che giấu tội phạm tại Khoản 1 Điều 93 BLHS; hành vi của Phạm Huy Long phạm tội không tố giác tội phạm tại Khoản 1 Điều 314 BLHS nên HĐXX đã tuyên án với bị cáo Hiếu chung thân, bị cáo Thắng 20 năm tù, bị cáo Thành 18 tháng và bị cáo Long 15 tháng tù đồng thời các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 95 triệu và hàng tháng phải trợ cấp cho bà Bình 1,5 triệu.

Đọc thêm