Nam sinh viên giả “bán thân” để cướp của, truy sát bạn tình đồng tính

(PLO) - Mải mê chơi điện tử, nhiều tài sản được Phạm Huy Hoàng (SN 1995, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) mang đi cầm cố. Đến khi không có tiền trả, Hoàng lên mạng tiếp cận với những người thuộc giới tính thứ ba, lên kế hoạch cướp của giết người.
Đối tượng Phạm Huy Hoàng.
Đối tượng Phạm Huy Hoàng.
Tình đồng tính đến nhanh, chết cũng nhanh
Khoảng 22h ngày 1/7/2014, một người đi soi cáy ở khu vực bờ đê tả sông Lạch Tray thuộc thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, huyện An Dương phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. 
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An. Sau khi hồi tỉnh, nạn nhân cho biết mình tên Trần Văn Tuyến (SN 1984, xã Hồng Thái). Trước đó, anh Tuyến và hung thủ quen nhau qua mạng internet. Anh không hề biết địa chỉ, tên tuổi của người bạn này, vài lần trò chuyện trên mạng “thấy hợp” nên quyết định gặp mặt. 
Hai ngày trước khi sự việc xảy ra, anh Tuyến từng gặp mặt hung thủ một lần. Sau đó, đến khoảng 20h ngày 1/7, anh Tuyến nhận được điện thoại của người bạn mới quen rủ “đi chơi”. Theo lời hẹn, nạn nhân đi chiếc xe Airblade đến khu vực xã An Đồng đón bạn. 
Trước lời đề nghị ra bờ đê “tâm sự”, anh Tuyến đồng ý. Đi được một đoạn, người bạn này bất ngờ vung dao tấn công vào vai, gáy nạn nhân. Sau khi ngã xuống, nạn nhân còn bị hung thủ đâm vài nhát đến khi bất tỉnh rồi cướp xe và ví tiền.
Cảnh sát xác lập chuyên án bí số 714C, tập trung lực lượng điều tra phá án. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện An Dương do Thiếu tá Bùi Quốc Dân là đội trưởng trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án. 
Sau khi điều tra, biết bị hại thuộc giới tính thứ ba nên cơ quan điều tra rà soát “thế giới ngầm” này. Từ một thông tin trên mạng, cảnh sát nắm được chuyện nghi phạm có thể từng học cấp 3 ở một trường trên địa bàn nội thành Hải Phòng. Từ đây, lai lịch nghi phạm được xác định là Phạm Huy Hoàng (SN 1/7/1995). 
Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, Hoàng đã bị tóm gọn với chiếc xe tang vật. Qua kiểm tra, cảnh sát thu được chiếc thẻ nhựa cài sim điện thoại trùng khớp số liên lạc với nạn nhân; thân thể đối tượng có nhiều vết xước phù hợp với lời khai bị hại đã cắn vào sườn, lưng, tay.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai không phải “gay” nhưng vì “nghiền” game, lại đang cần tiền trả nợ nên đối tượng đã lên mạng làm quen với nạn nhân. Hoàng dùng sim rác chủ động liên lạc với bị hại, chuẩn bị sẵn một con dao để gây án. Con dao và quần áo dính máu đã được Hoàng vứt đi.
Hoàng và vợ nhí mới chuyển đến khu vực Miếu Hai Xã ở riêng được khoảng 1 tháng. Cô “vợ” đang học lớp 10 thì trúng tiếng sét ái tình của Hoàng. Cả hai khiến gia đình lao đao khi “dính” nhau như sam, kết quả cô gái có bầu, phải nghỉ học. 
Chiếc xe Hoàng cướp của nạn nhân.
 Chiếc xe Hoàng cướp của nạn nhân.
Ở nhà “chồng” được vài ngày, vợ Hoàng xin phép về nhà ngoại để tiện chăm sóc. Muốn có cuộc sống tự do, cặp đôi thuê nhà ở gần đó. Chủ nhà Hoàng thuê trọ cho biết: “Ngày đầu tiên cặp này đến cùng đám bạn, tôi cũng không biết đâu là Hoàng. Sống được một tháng mà tôi gặp Hoàng có hai lần. Nhìn mặt nó hiền lành, không hiểu sao lại làm việc tày trời như vậy được”. 
Hoàng thường xuyên không có nhà, “vợ” đã có bầu khoảng 8 tháng chủ yếu dựa vào mẹ vợ chăm sóc. Cả hai buổi sáng chở nhau đi bằng xe đạp điện, đến tối về đóng chặt cửa không tiếp xúc với ai. 
Duy chỉ có điều khiến ông chủ nhà tò mò về việc Hoàng rất hay nhìn trộm mình: “Có lần tôi sang kiểm tra nhà trọ thì thấy Hoàng ở nhà một mình. Khi thấy tôi nhìn thì nó lảng đi, nhưng vô tình tôi quay lại đã thấy Hoàng đang nhìn tôi chằm chằm”. 
Gia đình tự trách không quản lý con
Để biết rõ hơn về Hoàng, phóng viên đã tìm đến gia đình đối tượng ở đường Lý Thường Kiệt. Căn nhà nằm trong một ngõ nhỏ, bên trong trống trải, chiếc tủ gỗ ngăn phòng khách với bên trong là giường ngủ.
Từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, Hoàng không phải làm gì ngoài việc học. Trước khi lấy vợ đầu năm 2014, Hoàng học tại trường Cao đẳng Bách nghệ khoa công nghệ thông tin. 
Nói về việc “nghiện” game của Hoàng, ông nội năm nay đã 80 tuổi bỗng thở dài: “Cũng tại tôi trước đây có hứa với nó là đỗ cấp 3 sẽ mua máy tính cho cháu. Vài năm trước tôi khỏe còn quản lý được Hoàng, nhưng cách đây 2 năm mắt tôi kém dần nên không quan tâm được như trước, vì vậy mà nó sinh ra mê game rồi gây họa cho người khác”.
Người mẹ cho biết: “Thường ngày Hoàng không có biểu hiện gì lạ, chỉ cuối tuần gia đình mới cho cháu dùng máy tính. Những lần đi học Hoàng bỏ học đi chơi không thì gia đình không rõ. Việc mọi người đồn đoán cháu là “gay” tôi cũng bất ngờ bởi cháu sinh hoạt bình thường, thậm chí lấy vợ sắp sinh con. Chỉ tại tôi mải mê kiếm tiền nuôi gia đình nên mới không quan tâm đến cháu, để giờ đây hối hận đã muộn”. 
 “Ngày Hoàng gây án cũng là sinh nhật của cháu. Mọi người gọi điện nhưng không thấy Hoàng bắt máy, tưởng cháu bận đi làm đêm. Chắc nó lo vợ sắp sinh không có tiền nên “túng quá hóa liều” chứ bình thường nó lành như cục đất. Mới có 19 tuổi, nó còn quá trẻ, hi vọng Hoàng có cơ hội làm lại cuộc đời”, người mẹ nước mắt lưng tròng./.