Nạn nhân chết bất thường trên phố nghi liên quan đến “ân oán giang hồ”

(PLO) - Liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Tốt (SN 1968, trú tại ngõ 141 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trên người có nhiều vết chém sâu, nằm gục trên vũng máu ở ngoài đường, gần ngay nhà. Người dân ở đây cho rằng, trước đó đã nhìn thấy có người “phục kích” ở ngoài đầu ngõ, khi thấy ông Tốt xuất hiện hắn ta liền đuổi theo, trên tay cầm một “vật thể” như thanh kiếm chém nhiều nhát vào người, vào chân ông Tốt, khiến ông gục xuống đường.  
Người nhà nạn nhân Nguyễn Văn Tốt (SN 1968) đau xót tiễn đưa ông về nghĩa trang.
Người nhà nạn nhân Nguyễn Văn Tốt (SN 1968) đau xót tiễn đưa ông về nghĩa trang.
Như đã đưa tin, vào khoảng 2h sáng, ngày 11/7, trên phố Trương Định đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tốt (SN 1968), trú tại ngõ 141 Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Sáng nay (12/7), người dân sống ở đường Trương Định, gần nơi xảy ra sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, bỗng dưng nghe tiếng la hét thất thanh giữa một nhóm thanh niên ở ngoài đường. Nhiều người dân nghe thấy, liền ngó qua cửa sổ thì phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu, toàn cơ thể bị chém nhiều nhát. Đến sáng, những vết máu loang lổ vẫn còn in hằn lên trên mép vỉa hè. 
Người dân sống ở ngay cạnh ngõ 176 Trương Định cho biết: Nhà ở ngoài mặt đường, khi nghe thấy tiếng kêu la hét chỉ nghĩ rằng, những thanh niên đua xe, quậy phá trong đêm nên dường như không ai để ý. Chỉ đến khi những tiếng kêu như “gầm vang” khắp khu phố, nhiều người đã ngó ra ngoài đường xem có chuyện gì xảy ra. Nhiều người hoảng sợ khi nhìn thấy một thanh niên đang nằm thoi thóp trên một vũng máu lênh láng, ở tư thế nằm sấp, trên cơ thể có rất nhiều vết thương nặng do hung khí gây ra. 
Ngay sau khi nhìn thấy nạn nhân nằm thoi thóp ở đường, nhiều người dân đã đến gần, và nhận ra người đàn ông đó là ông Tốt, sống gần nhà mình. Ngay sau đó, người dân đã tiến hành băng bó cầm máu tạm thời và đưa anh T. đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn. Thế nhưng, do các vết thương quá sâu, nhiều vết chém chí mạng nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. 
“Tối hôm đó, chúng tôi đóng cửa hàng từ lúc hơn 10h tối. Khoảng 12h khi chúng tôi đang ngủ trong nhà thì nghe những tiếng kêu thất thanh dưới lòng đường. Một lúc thì chúng tôi mở cửa ra xem thì thấy dưới lòng đường không có ái cả. Chỉ thấy một bóng người đàn ông nằm trong tư thế nằm sấp ngay gần rảnh nước. Khi chúng tôi cùng một số hộ dân xung quanh đến thì thấy anh ta nằm im, trên người có nhiều vết chém như ở cổ chân, ở gáy, cổ, ở lưng. . . máu từ các vết chém này chảy tràn ra đỏ mặt cả đường. Nhà bố mẹ ông ta thì ở ngay trong khu Trương Định, nhưng ông ấy không ở chỗ này”, một người dân cho biết thêm. 
Tuy nhiên, có rất nhiều người dân sống ở đây cho biết, vào buổi tối hôm đó, có người đã nhìn thấy có người “phục kích” ở ngoài đầu ngõ, khi thấy ông Tốt xuất hiện hắn ta liền đuổi theo, trên tay cầm một “vật thể” như thanh kiếm chém nhiều nhát vào người, vào chân ông Tốt, khiến ông gục xuống đường. Chỉ đến khi ông Tốt ngoi ngót người kia mới chịu bỏ đi. 
Theo kết quả khám nghiệm pháp y của Cơ quan CSĐT cho biết: Trên người nạn nhân có 6 vết chém lớn và nhiều vết chém, vết xước khác. Trong đó, có một vết sâu ở cổ chân khiến cho cổ chân gần lìa ra, 3 vết chém ở khu vực lưng khi nạn nhân ngã xấp xuống đã bị hung thủ chém vào, một vết mạnh ở khu vực  đầu, một vết  sâu ở khu vực đùi gần tĩnh mạch chủ khiến nạn nhân bị mất máu cấp dẫn đến tử vong.  
Công an phường Trương Định cho biết, khi nhận được thông báo của người dân, chúng tôi đã nhanh chóng có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc. Hiện, chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP. Hà Nội để tiến hành điều tra và xử lý. 
Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin... 

Đọc thêm