Nạn nhân mất mạng vì cái tát, hung thủ đối diện án tử

(PLO) - Một cú tát vào má của chủ nợ, khiến chị Linh dần dần rơi vào hôn mê sâu rồi tử vong. 
Bị cáo Thắng tại tòa.
Bị cáo Thắng tại tòa.
Ngày 13/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN: 1993, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) về tội cướp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, vào đầu năm 2012, Thắng đến rửa xe máy thuê cho Trần Trung Dũng (SN: 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khoảng đầu tháng 8, do quen biết với Thắng từ truớc, chị Linh đã đến hỏi vay Thắng 4,5 triệu đồng, hạn trong vòng 15 ngày sẽ trả lãi thành 5 triệu đồng.
Do không có tiền, Thắng hỏi vay ông chủ của mình. Đến hạn trả, Thắng nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng chị Linh đã xin khất nợ vì chưa có đủ tiền trả.
Đến ngày 14/9/2012, Thắng tiếp tục gọi điện cho chị Linh để đòi tiền, chị Linh đã hẹn Thắng đến đường Trần Đại Nghĩa để trả bớt số tiền. Khoảng 20h30 cùng ngày, Chị Linh bắt xe ôm đến chỗ hẹn. Tới nơi, Thắng nhìn thấy chị Linh đã chửi bới, sau đó Thắng hỏi chị Linh : “Thế bây giờ tiền nong thế nào?”. Chị Linh trả lời: “Vừa bị tai nạn giao thông nên chưa có tiền trả”. Ngay lập tức, Thắng tát một cái vào mặt chị Linh.
Bị Thắng đánh, chị Linh lấy 300.000 đồng đưa cho Thắng. Sau khi cầm tiền, Thắng đưa chị Linh lên gác 2 gặp Dũng (người cho Thẳng mượn tiền đưa cho chị Linh) để nói chuyện. Lúc ra về, người phụ nữ này có kêu mệt và khó thở. Sau đó được đưa vào viện cấp cứu, 8 ngày sau chị Linh qua đời.
Mặc dù chỉ với một cái tát của Thắng, nhưng bản giám định pháp y kết luận chị Linh tử vong do vỡ lách, chấn thương sọ não (gây xuất huyết dưới màng cứng). 
Cuối tháng 5/2013, TAND quận Hai Bà Trưng xử phạt Thắng 42 tháng tù tội Cướp tài sản. Sau khi có đơn kháng cáo của gia đình bị hại, tháng 8/2013, TAND phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, điều tra lại.
Ra tòa ngày 13/11/2014, Thắng bị chuyển từ khoản 1 lên khoản 4 về tội Cướp tài sản với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Tại phiên tòa, Thắng nhiều lần khẳng định chỉ tát nhẹ vào má nạn nhân vì tức giận do đòi nợ bất thành. Kể từ hôm cầm 300.000 đồng của chị Linh, anh ta  không có liên lạc gì với nạn nhân.
Thắng khai: "Bị cáo chỉ chạm tay vào má chị Linh chứ không dùng lực mạnh như giám định kết luận", Thắng chối tội và đề nghị HĐXX xem xét lại vấn đề đó và tìm ra nguyên nhân cái chết của chị Linh và gỡ tội cướp tài sản cho bản thân.
Tại phiên xử, Thắng khai bị dụ dỗ ép cung nhưng không trình được chứng cứ chứng minh.
Đại diện hợp pháp cho bị hại chia sẻ, trước khi thiệt mạng chị Linh mắc bệnh thận 8 năm nhưng sau mỗi lần chạy thận, sức khỏe lại bình thường. Bố mẹ mất sớm, hiện đứa con gái nhỏ của chị Linh do ông bà chăm sóc.
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại nói: "Thắng chưa bao giờ thừa nhận hành vi đánh chị Linh nhưng lại không có chứng cứ ngoại phạm và chỉ ra ai đánh chị Linh. Trong khi đó, Thắng là người cuối cùng tiếp xúc với chị Linh trước khi chị này lâm vào tình trạng khó thở, hôn mê". 
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để xem xét lại tội danh và giám định pháp y./.

Đọc thêm