Người chết, kẻ đi tù vì tiếng còi xe máy lúc kẹt đường

(PLO) -Đang lúc kẹt xe, lại bị người đi sau bóp còi inh ỏi khiến cho Duy tức tối. Khi đến đoạn đường vắng, Duy và người thanh niên dừng lại để “nói chuyện” thì án mạng xảy ra.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên đường, Duy rút dao đâm chết người.
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên đường, Duy rút dao đâm chết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 17h ngày 19/8/2016, Trần Thành Duy (sinh năm 1981, ngụ quận 10) đang lưu thông trên Quốc lộ 22 đoạn qua xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì bị kẹt xe.

Lúc này anh Bùi Liên Vũ (sinh năm 1981 quê Khánh Hòa) đi xe máy phía sau bóp còi liên tục khiến hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó hai người tiếp tục chạy xe, đến một đoạn đường vắng, anh Vũ chạy lên chặn đầu xe của Duy lại. Khi Duy vừa xuống xe thì bị anh Vũ đấm vào mặt.

Tức tối, Duy cũng lao vào đánh tay đôi với Vũ. Tuy nhiên một lúc sau, Duy lấy con dao (có sẵn) trong túi quần ra đâm liên tiếp 4 nhát vào người anh Vũ.

Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên vào tối cùng ngày anh Vũ chết tại bệnh viện.

Với hành vi đó, ngày 1/3/2017, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Duy 20 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Duy bồi thường về tổn thất tinh thần, tiền mai táng cũng như trợ cấp nuôi con bị hại tới lúc trưởng thành.

Đọc thêm