Rủ bạn “rửa hận” cho cha

(PLO) - Do nạn nhân có mâu thuẫn với cha của một trong số các bị cáo nên nhóm côn đồ đã tìm cách trả thù. Khi thấy nạn nhân chỉ có một mình trong căn chòi vắng trên rẫy, chúng đã tấn công rồi xô đổ căn chòi. Dã man hơn, nhóm hung thủ còn châm lửa đốt căn chòi để phi tang tội ác.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Án mạng kinh hoàng
Ngày 6/11/2014, TAND tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đốt xác phi tang gây chấn động dư luận tại địa phương xảy ra tại thôn Giếng Tiên (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước) hồi tháng 4/2014. Các bị cáo liên quan đến vụ án khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi tất cả còn rất trẻ, gồm: Đổng Xuân Ngọc (trú thôn Hiếu Lễ, Phước Hậu, Ninh Phước) và Hán Tấn Jét, Phú Quốc, Quảng Đại Lãm, Lưu Văn Khải (đều sinh năm 1996 cùng trú thôn Hoài Ni, xã Phước Thái), do các bị cáo phải đối mặt với khung hình phạt nặng nhất có thể tới tử hình bởi thực hiện tội phạm một cách man rợ và khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, Tòa đã chỉ định 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, vào ngày 6/4/2014, ông Bá Sỹ (57 tuổi, trú thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu) dùng rựa chém gây thương tích cho ông Đổng Văn Niệm (trú cùng thôn với ông Sỹ). Bốn ngày sau, vào chiều 10/4/2014, trong lúc ngồi uống rượu cùng nhóm bạn thì Ngọc (con trai ông Niệm) kể chuyện cha mình bị ông Sỹ đánh cho nhóm bạn Jét, Quốc, Lãm, Khải nghe rồi rủ cả nhóm lên chòi rẫy của ông Sỹ để đánh và đốt chòi. Cả nhóm đồng ý. 
Đến 21h cùng ngày, nhóm Ngọc mang theo xà beng, một chai dầu hỏa khi đến gần chòi của ông Sỹ chúng để xe lại, đi bộ vào thì thấy ông Sỹ đang nằm ngủ. Ngọc đè lên ngực ông Sỹ rồi cùng Khải đánh liên tiếp vào mặt ông. Còn Jét, Quốc, Lãm thay nhau dùng xà beng, cây gỗ chọc vào chòi, trúng người ông Sỹ. Cả nhóm phá sập chòi để Lãm tưới chai dầu hỏa lên chòi cho Ngọc dùng quẹt ga bật lửa đốt.
Khi thấy chòi cháy, cả nhóm bỏ đi chừng 10m thì nghe tiếng ông Sỹ kêu cứu. Ngọc quay lại cầm cây gỗ dài 2m đập liên tiếp lên mái tôn đang đè trên người ông Sỹ, còn Jét khiêng đá đè lên mái tôn nơi ông Sỹ nằm. Khi thấy lửa trùm cả chòi, ông Sỹ không còn kêu la nữa, biết ông Sỹ đã chết, cả nhóm mới bỏ về.
Có mặt tại phiên tòa, bà Quảng Thị Nhánh (SN 1962, vợ ông Sỹ) trình bày, khoảng 15h ngày 11/4/2014, gia đình bà đã chuẩn bị cơm cá để làm giỗ người ông quá cố, sau đó bà gọi điện cho chồng rất nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được. Linh tính có chuyển chẳng lành nên bà nhờ mấy đứa cháu lên rẫy để tìm kiếm chồng. Khi mấy đứa cháu vừa đi khỏi thì bà Nhánh nhận được hung tin từ những người dân gần đó báo rằng căn chòi của chồng bà bị người khác thiêu rụi rồi. Nghe đến đây, bà bỗng rụng rời chân tay và ngất lịm tại chỗ. 
Nhận định đây là vụ án giết người đốt xác phi tang, Công an tỉnh Ninh Thuận lập tức truy bắt hung thủ. Đến ngày 18/4/2014, ông Niệm hay tin ông Sỹ bị đốt chết, nghi người đốt là con mình nên động viên, đưa Ngọc đến công an tự thú. Sau đó cơ quan điều tra lần lượt bắt các đối tượng  Jét, Quốc, Lãm, Khải. 
Trả giá
Tại phiên tòa, cả 5 bị cáo đều cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Hội đồng xét xử xác định Ngọc là người chủ mưu, rủ nhóm bạn đánh, đốt chòi ông Sỹ để trả thù cho cha mình là ông Đổng Văn Niệm. Chủ tọa phiên tòa còn cho rằng, Ngọc cũng là người đầu tiên vào chòi nhận diện ông Sỹ cho nhóm bạn đánh, người đầu tiên bật lửa đốt chòi khiến ông Sỹ tử vong. 
Căn cứ vào hồ sơ, và các tình tiết liên quan đến vụ án cũng như lời khai của các bị cáo, đến 16h chiều 6/11/2014, Hội đồng xét xử đã tuyên án. Theo đó, bị cáo Đổng Xuân Ngọc lãnh 20 năm tù, Hán Tấn Jét 15 năm tù, Phú Quốc và Quảng Đại Lãm cùng 14 năm tù, Lưu Văn Khải 12 năm tù.
Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc 5 bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 23 triệu đồng, bao gồm tiền mai táng, thiệt hại chòi rẫy, phân bón, giống bị cháy rụi./.

Đọc thêm