Rút súng bắn người vì khoản nợ 10 triệu

(PLO) - Người dân chứng kiến sự việc cho biết, nguyên nhân dẫn đến xô xát chưa hẳn đã do khoản nợ 10 triệu đồng, vì: “Trước đó mấy ngày tôi vẫn thấy họ ngồi uống bia hơi và cười nói với nhau vui vẻ, chuyện này chắc do mâu thuẫn gì đó lớn hơn, chứ vay có 10 triệu bạc thì chưa đến mức bắn nhau”.
Ba đối tượng bị bắt giữ trên đường chạy trốn.
Ba đối tượng bị bắt giữ trên đường chạy trốn.
Côn đồ bị chê “chưa đủ tuổi” đòi tiền
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Nguyễn Đức Chính (SN 1988, ngụ xóm 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chơi thân với Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội). Do công việc làm ăn túng quẫn nên Tuấn Anh đã vay 10 triệu đồng của Chính với lãi suất 250 ngàn đồng/ngày.
Sau hai tháng đến kỳ trả tiền mà không thấy bạn có ý kiến gì, chủ nợ đã nhiều lần đề nghị thanh toán, nhưng người này khất mãi vì hoàn cảnh khó khăn. Chủ nợ đã lớn tiếng: “Mày không trả tao đúng hẹn, tao sẽ có cách xử lý mày”.
Khoảng 19h30 ngày 8/5, Chính sai đàn em Nguyễn Hữu Thành (SN 1992, ngụ Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, đệ tử của Chính) hẹn gặp Tuấn Anh ở quán bi-a thuộc phường Phú Thượng “nói chuyện thanh toán tiền nợ giùm”. Trong cuộc đòi nợ này, hai bên đã lớn tiếng với nhau.
Khi Tuấn Anh chê Thành là “chưa đủ tuổi để đòi tiền” và không nợ tiền Thành nên không thèm nói chuyện, cãi vã biến thành ẩu đả. Thành dùng quả bi-a ném vào Tuấn Anh, sau đó rút dao găm rượt đuổi về tận nhà, cách quán khoảng 400m. Tuấn Anh vào được trong nhà, gọi anh em đến tụ tập bàn chuyện xử lý nhóm Chính, sau đó gọi điện cho Chính đến nhà, lừa nói trả nợ.
Nhận được điện thoại, Chính, Thành và Nguyễn Quang Trung (SN 1987, anh trai Chính) cầm súng colt có 5 viên đạn, đi xe máy tới nhà con nợ hung hăng chửi bới, đe dọa. Lúc này, người nhà Tuấn Anh cũng tập trung khá đông, hai bên xảy ra xô xát. Chính liền rút súng bắn vào chân một người trong gia đình Tuấn Anh rồi bỏ chạy. Ngay trong tối hôm đó, nhóm Chính nhảy xe xuống Hải Phòng bàn cách lẩn trốn cơ quan điều tra, ý định chia ra mỗi tên chạy một hướng và “nằm im” không động tĩnh để nghe ngóng tình hình.
Hành trình truy bắt liên tỉnh
Ngay sau khi sự việc xảy ra, PC45 Công an TP.Hà Nội đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và lên phương án truy bắt các đối tượng. Khi xác định các mối quan hệ của Chính, Trung, Thành, công an nhận định nhóm này sẽ đi Hải Phòng hoặc Quảng Ninh và có thể là TP.HCM, nên đã thông báo hình ảnh của cả ba cho các cơ quan chức năng ở các địa bàn nghi vấn để có biện pháp ngăn chặn. 
Một điều tra viên cho biết, Chính có nhiều người quen biết, buôn bán làm ăn ở Hải Phòng và Quảng Ninh, nên đây là hai địa bàn các trinh sát đặt nhiều nghi vấn các đối tượng sẽ lẩn trốn. PC45 Công an TP.Hà Nội đã kết hợp với công an hai địa phương này theo dõi mọi biến chuyển ở nhà ga, bến xe, khách sạn... Sau mấy ngày ráo riết truy lùng, các trinh sát đã nhận được tin báo cả ba đối tượng đang di chuyển bằng một xe taxi ở quận Lê Chân (Hải Phòng), chuẩn bị chuyển sang địa bàn khác nên nhanh chóng tổ chức bắt giữ.
Khi bị bắt, các đối tượng khai định chia ra mỗi người một nơi chứ không đi cùng như lúc đầu dễ bị bại lộ. Địa bàn dự định đến có thể là Quảng Ninh, Lạng Sơn hoặc TP.HCM, nếu có điều kiện sẽ sang Trung Quốc, đóng giả người đi buôn bình thường. Bước đầu, Chính khai nhận cách đây bốn năm đã mua khẩu súng colt của một người quen để phòng thân và nhiều lần mang theo khi đi đòi nợ. 
Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố ba đối tượng về các tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Tuy nhiên, một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, nguyên nhân dẫn đến xô xát chưa hẳn đã do khoản nợ 10 triệu đồng. “Trước đó mấy ngày tôi vẫn thấy họ ngồi uống bia hơi và cười nói với nhau vui vẻ, chuyện này chắc do mâu thuẫn gì đó lớn hơn, chứ vay có 10 triệu bạc thì chưa đến mức bắn nhau” - một người nói./.

Đọc thêm