Tẩu tán xe ô tô đi thuê, thiếu phụ lĩnh án 12 năm tù

(PLO) - Mỗi lần đi giao dịch công việc, Hà lại thuê xe ô tô tự lái cho oai. Thấy Hà đi ô tô mà không trả mình tiền, nhiều chủ nợ quay sang đòi khiến thiếu phụ túng quá hóa liều…
Nguyễn Thị Thu Hà trước vành móng ngựa.
Nguyễn Thị Thu Hà trước vành móng ngựa.

Không may mắn trong đời sống riêng tư, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, trú tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) rất chật vật để nuôi hai đứa con. 

Năm 2011, trong thời gian nghỉ sinh đứa con thứ 2, công việc kinh doanh của Hà gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ phá sản. Để cứu vãn tình hình, tạo niềm tin cho khách hàng, thi thoảng đi giao dịch công việc, Hà thường thuê ô tô tự lái
Ngày 18/10/2011, Hà đến Công ty Cổ phần đầu tư vận tải Thanh Xuân (Từ Liêm, Hà Nội) thuê xe ô tô Inova trị giá hơn 600 triệu đồng trong vòng 1 tháng với giá 21 triệu đồng (đặt cọc 15 triệu đồng). Sau khi ký hợp đồng thuê xe, Hà được ông Thanh – Giám đốc công ty giao cho một số giấy tờ: sổ kiểm định, đăng ký xe… sao y bản chính.
Thấy Hà đi ô tô mà không chịu thanh toán tiền cho mình, nhiều chủ nợ của Hà đòi tiền. Không biết lấy tiền ở đâu để trả nợ, Hà “làm liều”, mang xe ô tô Inova mà mình đang thuê đi cầm cố cho một người đàn ông tên Thịnh (cơ quan điều tra không truy tìm được tung tích), với giá 160 triệu đồng. 
Số tiền này, Hà mang đi trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau đó, Hà vội vã chuyển nhà với mục đích chạy trốn.
Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, ngày 14/4/2015, Nguyễn Thị Thu Hà bị bắt theo lệnh truy nã.
Về phía chiếc xe Inova, sau khi truy tìm tung tích, cuối cùng cơ quan điều tra tìm được tại một bãi xe tư nhân ở Thái Nguyên. .

Trả lời trước HĐXX, trong phiên xét xử sáng ngày 16/9 tại TAND TP. Hà Nội, Hà lí nhí: “Do bị cáo không hiểu biết pháp luật, túng quá nên hóa liều. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình đã gây ra. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm được trở về nuôi hai con lên người…”. Nói đến đây, góa phụ 40 tuổi nghẹn ngào. 

Khi nghe HĐXX tuyên mình 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gương mặt của Hà trắng bệch. Ánh mắt đỏ hoe, Hà lầm lũi bước ra xe chở phạm nhân trong tiếng thở dài của nhiều người. Có lẽ, họ đang xót thương cho hai đứa con của Hà, không biết sẽ phải sống như nào khi thiếu vắng sự chăm sóc của cha, mẹ./.

Đọc thêm