Thanh niên bị chém lìa tay: Hé lộ nhiều tình tiết mới

(PLO) - Bước đầu xác định các đối tượng đem dao đi giải quyết mâu thuẫn trên facebook, tuy nhiên sau đó lại chém lìa tay một người không trực tiếp liên quan đến mâu thuẫn này.
Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Tát người vì mâu thuẫn trên facebook

Tối 8/3/2016, Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã khám xét nhà 2 đối tượng liên quan đến vụ chém lìa bàn tay thiếu niên gây xôn xao dư luận.

Các đối tượng đang bị tạm giữ là Lâm Quang Thiện (SN 1998, ngụ phường 14, quận Gò Vấp) và Nguyễn Hữu Thiên Long (SN 2000, ngụ phường 10, quận Gò Vấp). 

Bước đầu xác định đây là 2 đối tượng cung cấp 2 con dao cho đồng bọn chém người. Các đối tượng trực tiếp chém người vẫn chưa ra trình diện.

Lời khai ban đầu của các đối tượng thể hiện: Bạn gái của Lâm Quang Thiện (biệt danh Pon “mini”) có mâu thuẫn trên facebook với một cô gái khác là em của một người tên Đạt.

Biết chuyện, Đạt hẹn gặp Thiện để giải quyết.

Trước cuộc gặp Đạt, Thiện nhờ một đối tượng có tên Nam “mini” (hình bên, tên thật là Phúc, chưa rõ danh tính và địa chỉ cụ thể) giúp giải quyết mâu thuẫn.

Nhận lời, Nam “mini” nói Thiện chuẩn bị hung khí. Thiện gọi điện cho Long nhờ chuẩn bị 2 con dao xả dưa.

Sau đó, Thiện đi lấy dao đưa cho Nam “mini”. Long cũng cầm theo 1 con dao tự chế.

Chuẩn bị xong hung khí, nhóm của Thiện đi gặp nhóm đối phương.

Đến nơi, nhóm của Thiện không thấy Đạt mà thấy một nhóm thanh niên khác. Cho rằng đối phương "nhìn đểu" mình, một người trong nhóm Thiện tát một người nhóm kia. Có đối tượng còn giả vờ rũ áo để dao rơi ra nhằm dọa nạt. 

Chém người vì... “ngứa mắt”?

Sau đó, nhóm của Thiện tách làm hai nhóm nhỏ. Một nhóm về nhà cất con dao để rơi xuống đất (con dao này đã bị công an thu giữ). Một nhóm đi trên 2 xe máy về hướng đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp).

Trên đường đi, nhóm thứ hai khi đi qua cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu thì gặp nhóm của anh Bùi Hoàng Thiên Phương (SN 1999) và anh Nguyễn Văn Phong (SN 1998).

Trong đó, anh Phong có biết Thiện do sinh sống ở cùng khu vực. 

Lúc này, anh Phương và anh Phong đang đứng cùng 4 người bạn ở cây xăng. Nhóm của Thiện và Nam “mini” thấy có Đạt đứng đó liền cầm dao đuổi chém nhóm đứng ở cây xăng.

Chạy được một đoạt, anh Phương bị bắt kịp và bị chém đứt lìa bàn tay, ngã chấn thương sọ não. Anh Phong bị thương ở 2 tay và nhiều chỗ trên cơ thể.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Phong khẳng định trước đây anh và đối tượng Thiện không có mâu thuẫn.

Đã có danh tính kẻ chém người

Trong một diễn biến khác, theo lời khai của hai đối tượng đang bị tạm giữ, người chém lìa bàn tay anh Phương là Đỗ Tuấn Anh (SN 1997, tên thường gọi là Bé Long). Tuấn Anh đã trốn ngay trong đêm gây án.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Gò Vấp đề nghị ai biết thông tin về những đối tượng có liên quan đến vụ án hãy cung cấp thông tin theo số điện thoại: 0913908880, gặp điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn.

Ngoài ra, Công an quận Gò Vấp kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nội vụ đang tiếp tục được làm rõ.

Một số hình ảnh liên quan vụ án:

Hiện trường vụ án (nguồn: Facebook).
Hiện trường vụ án (nguồn: Facebook).
Cứu chữa nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương.
Cứu chữa nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương.
Đối tượng Nam "mini" (hình do công an cung cấp).
Đối tượng Nam "mini" (hình do công an cung cấp).
Đối tượng Nam "mini" (nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (bên trái, nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (bên trái, nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (nguồn: Facebook).
Đối tượng Nam "mini" (nguồn: Facebook).

Đọc thêm