Thoát “động quỷ”, cô gái trẻ quay về vạch tội 2 kẻ buôn người

(PLO) - Hơn một năm trước, ngày 28/11/2014, cô gái trẻ tên H (sinh ngày 20/11/1998, người Hòa Bình) đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an TPHà Nội trình báo việc cô bị một số đối tượng lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm nhưng may mắn được một người giúp đỡ nên về lại được quê hương. Từ lời khai của cô, cơ quan công an đã phá được một đường dây chuyên mua bán trẻ em…

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5/2014, Bùi Văn Lợi (SN 1988, thường trú Hòa Bình) gặp Nghiêm Xuân Toàn (SN 1983, thường trú Hà Nội) tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội bàn kế hoạch lừa đưa các cô gái trẻ sang Trung Quốc cho mẹ của Lợi là Nguyễn Thị Quyên sống ở bên đó bán với giá từ 30 – 40 triệu đồng/người, sẽ được nhận tiền môi giới. 
Hám tiền, Toàn bốc máy gọi điện thoại cho bạn là Nguyễn Văn Long (SN 1996, thường trú Hòa Bình) rủ Long liên kết làm ăn. Long nhận lời và cho Toàn số điện thoại của bạn gái mới quen là Nguyễn Thị Kiều, Kiều lại giới thiệu làm quen với H. Cả bọn thống nhất lừa bán H. sang Trung Quốc. 
Về phần nạn nhân H, may mắn cho cô gái này là đã làm quen được một phụ nữ Việt Nam và nhờ sự giúp đỡ của người này, H đã trở về được Việt Nam rồi làm đơn tố cáo sự việc. Lợi và Toàn bị bắt khẩn cấp, còn hai đối tượng Quyên và Kiều chưa xác định được nên cơ quan công an chưa đủ căn cứ để khởi tố.
Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lợi 12 năm tù, Toàn 10 năm tù cùng về tội “Mua bán trẻ em”, buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 80 triệu đồng./.

Đọc thêm