Thôn nữ "mưu cao" chuyên lừa người già cả tin

(PLO) - Với độc chiêu đơn giản là chạy xe máy dò la những nhà có cụ ông già, cả tin, Hoàng Thị Hòa (sinh năm 1986, trú tại thôn Kim Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã cài bẫy được 5 cụ, lừa tiền tiêu xài.
Thôn nữ "mưu cao" chuyên lừa người già cả tin
Tìm người già lừa tiền
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Thanh Chương, ngày 25/08/2013 Hòa xuất hành từ sáng sớm lên thị trấn Đô Lương. Khi đi qua nhà ông Nguyễn Hữu Đại (60 tuổi ở xóm Liên Sơn, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương), thấy ông Đại đang uống nước ở sân, Hòa nảy ý lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Dù chẳng hề quen biết, Hòa đẩy cổng và dắt xe máy vào sân chào vợ chồng ông Đại: “Chào chú mự. Chú mự biết cháu là ai không?”. Với lối nói chuyện, cử chỉ giao tiếp như người thân, vợ chồng ông Đại chẳng mảy may nghi ngờ. 
Khi thấy “cá” đã “cắn câu”, Hòa nói: “ Cháu đưa mẹ đi bệnh viện huyện Thanh Chương từ sáng nhưng thiếu tiền viện phí, mẹ bảo cháu đến vay ông bà 1.500.000 đồng ”. Vợ chồng ông Đại liền rút tiền cho Hòa vay và còn cho thêm 100.000 đồng vì thấy thương hoàn cảnh của Hòa.
“Mở hàng” trót lọt, Hòa phóng xe  tiếp đến một xã khác tìm người để lừa. Khoảng 9 giờ 30 phút, thấy ông Trần Đình Khánh (79 tuổi, ở xóm Luân Sơn, xã Đồng Văn) đang đi bộ về nhà, Hòa đi ép sát ông Khánh và hỏi:“Ông có biết con là ai không?”. 
Nhìn một lúc, ông Khánh nói: “Có phải con thầy Điền không?”. Hòa gật đầu lia lịa, nhận mình là con thầy Điền rồi bảo ông Khánh nhanh lên xe mình chở về nhà. 
Về đến nhà, ông Khánh hồ hởi giới thiệu với vợ: “Đây là con thầy Điền- bạn giáo viên thuở trước”. Chắc mẩm một “con cá” nữa mắc câu, Hòa giả bộ: “Cha đi xe máy bị thương ở chân, đang ở bệnh viện nhưng thiếu tiền viện phí. Cha nói cháu lên đây vay ông, khi nào cháu đi làm về, cháu đưa lên trả ông ”. 
Không nghi ngờ, ông Khánh đưa luôn 3 triệu đồng để Hòa lo viện phí cho bố. Hòa chào ra về nhưng ra đến đường nảy sinh lòng tham, quay lại lừa tiếp ông Khánh: “Cha bị nặng, bó bột cả hai chân không đủ tiền, nên cháu quay lại vay ông thêm 1.500.000 đồng”.  Ông Khánh lại dúi tiếp cho Hòa 1.500.000 đồng.
Mất cảnh giác với người lạ
Sau khi bị bắt khẩn cấp, tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận thêm hai vụ đã lừa trót lọt trước đó. Khoảng 9 giờ ngày 13/06/2013, Hòa mượn xe máy chạy tìm người để lừa. Khi đang đổ xăng thì nhác thấy ông Nguyễn Văn Ba (83 tuổi, trú tại xóm 4, xã Thanh Đồng, Thanh Chương) đang đi bộ về nhà, Hòa đi theo rình và đến 11 giờ trưa vào “thăm” nhà rồi giở bài đoán con ai. 
Ông Ba đoán: “Con ông Cát ở dưới Bệnh viện Thanh Chương” thì Hòa nhỏ nhẹ “dạ” rồi ngồi thân mật nói chuyện, tạo lòng tin. Khi ông Ba ăn uống ngà say, Hòa đã lấy trộm 2.500.000 đồng. Nạn nhân tiếp theo là ông Trần Võ Thụa (90 tuổi, ở xóm 1, xã Thanh Đồng). Ông Thụa đoán: “Có phải cháu ông Siêu, ông Thành không?”. Hòa nghe vậy gật đầu rồi kể lể: “Hai bố con cháu lên thăm ông, nhưng bị Công an bắt xe, bố bảo con lên đây vay tiền ông để nộp phạt”. Không nghi ngờ gì, ông Thụa đưa cho Hòa “vay” 3.500.000 đồng.
Ngày 08/11/2013, VKSND huyện Thanh Chương truy tố Hoàng Thị Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản ” theo Khoản 1 Điều 139 và Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Vừa qua, TAND huyện Thanh Chương  đã đưa vụ án ra xét xử, khẳng định bị cáo bị truy tố các tội trên là đúng. 
Tuy nhiên, xét bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình và trong quá trình điều tra đã tự thú các vụ lừa đảo trước; các cụ ông cũng đã được bị cáo bồi thường tiền đầy đủ nên HĐXX đã xem xét giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù. 
Hoàn cảnh của bị cáo cũng có éo le, chồng nghiện ngập ma túy đã hơn 4 năm, từng đi cai nghiện nhưng không cai được, con thì còn nhỏ, thiếu tiền chi tiêu trong gia đình nên nảy sinh tội phạm.
Tuy lên án hành vi phạm tội của bị cáo nhưng tại phiên tòa, nhiều người vẫn trách sự bất cẩn, không đề cao cảnh giác với người lạ của các cụ trong vụ án khiến bị lừa dễ như chơi. Đây cũng là bài học cho nhiều người về việc cần cảnh giác cao độ với các loại tội phạm, nhất là người dân sống ở vùng nông thôn sự hiểu biết, nhận thức chưa cao.

Đọc thêm