Tiêu hết tiền mua ô tô, lừa nhân viên tiệm vàng đến nhà để cướp

(PLO) -Ngày 1/3/2017, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án cướp tài sản ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lý Diệu Minh sinh năm 1994, ngụ quận 6 với mức án 7 năm tù.
 
Minh trả giá cho hành vi thiếu suy nghĩ của mình.
Minh trả giá cho hành vi thiếu suy nghĩ của mình.

Trước đó, vào đầu năm 2016, Minh đang là sinh viên một trường cao đẳng, được gia đình đưa cho số tiền khá lớn để đặt cọc mua xe ô tô. Tuy nhiên do tiêu xài cá nhân hết nên Minh sợ gia đình la mắng. Để “cứu cánh”, Minh nghĩ cách cướp của người khác để bù đắp vào số tiền hao hụt.

Theo kế hoạch, sáng sớm ngày 19/4/2016, Minh ra chợ ở Bình Tân mua một con dao để thủ sẵn. Khoảng 8h30, Minh lân la tới một tiệm vàng trên địa bàn quận 5 giả vờ hỏi mua 20 lượng vàng. Tuy nhiên do chưa có vàng nên nhân viên hẹn một giờ sau hãy quay lại. 

Khi nhân viên tiệm vàng yêu cầu Minh đặt cọc thì Minh nói không mang tiền theo và nhờ nhân viên mang vàng tới tận nhà để giao dịch. Sau đó Minh về nhà bạn gái tại quận 1 (gia đình bạn gái đi vắng hết) và ngồi chờ nhân viên mang vàng tới.

Tuy nhiên mãi đến 10h mà vẫn không thấy “con mồi” đâu nên Minh gọi điện tới tiệm vàng. Khoảng 30 phút sau, nhân viên tiệm vàng mang tới 10 lượng vàng và đưa  cho Minh xem.

Thấy chỉ có 10 lượng, Minh thắc mắc, “sao nói mang 20 lượng mà chỉ mang 10 lượng?”. Nghe vậy, nhân viên này đáp lại, “muốn mua 20 lượng thì phải đến trực tiếp tại tiệm vàng”.

Do nghi ngờ về vị khách hàng này nên anh nhân viên ra sức đề phòng. Đúng như dự định, khi người nhân viên xuống dắt xe về thì Minh từ phía sau xông tới vừa bóp cổ, vừa kề dao vào cổ yêu cầu đưa hết vàng.

Ngay lập tức, người nhân viên chống trả quyết liệt, thúc vào ngực khiến Minh té ngã rồi chạy ra đường kêu cứu. Riêng Minh thì đóng cửa lại, lên lầu cố thủ cho tới lúc công an tới phá cửa, bắt giữ.

Đọc thêm