Tin mới về bé trai Hải Dương sống sót sau khi bị mẹ ép chết

(PLO) - Hôm nay (22/4), CSĐT Công an tỉnh Hải Dương bước đầu kết luận vụ án"Giận chồng, mẹ ép hai con cùng chết" trên địa bàn xã Kim An, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Cháu Huy, nạn nhân may mắn sống sót đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cháu Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Cháu Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Công an tỉnh Hải Dương bước đầu kết luận, chị Trần Thị Huế đã sát hại 2 con rồi tự sát.

Theo tài liệu điều tra, chiều 19/4, do mâu thuẫn với chồng, chị Huế đã pha thuốc trừ cỏ vào ca nước, ép 2 con trai là Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hoàng (5 tuổi) uống. Sau đó, chị Huế lấy dao nhọn đâm cháu Hoàng, rồi dùng chính hung khí này tự sát.

Được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng cháu Hoàng không qua khỏi, còn chị Huế tử vong một ngày sau đó.

Theo PGS.TS Lê Thị Minh Hương - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu Nguyễn Mạnh Huy (8 tuổi, con trai cả chị Huế) đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và đang phải lọc máu.

Bác sĩ Đậu Việt Hùng, khoa Hồi sức tích cực - người trực tiếp điều trị cho cháu Huy cho biết, bệnh nhân này bị thuốc diệt cỏ làm tổn thương nặng nhất ở phổi, do đó việc điều trị cần theo đúng lộ trình.

"Hiện chưa thể tiên lượng được điều gì và chúng tôi cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt là theo dõi sơ hóa phổi. Phải chờ điều trị hết liệu trình hấp thu mới có thể đánh giá cụ thể”, bác sĩ Hùng nói.

Đọc thêm