Vác dao phay tới cổng nhà bạn để đuổi cùng giết tận

(PLO) - Sau khi được mọi người can ngăn, Hạnh và Tân dừng tay, ai về nhà nấy. Về tới nhà, Tân vẫn cay cú vì bị Hạnh đánh đau. Trong cơn tức giận mù quáng, Tân lấy dao phay đến nhà Hạnh phục thù…
Bị cáo Tân trước vành móng ngựa.
Bị cáo Tân trước vành móng ngựa.
Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986) cùng thôn Tân Trại (Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) với Nguyễn Minh Tân (SN 1985). Từ nhỏ, Tân và Hạnh đã chơi chung với nhau cùng những người bạn khác trong xóm. Đến tận bây giờ, dù đã có vợ, con nhưng tình bạn ấy vẫn được mọi người trong nhóm của Tân và Hạnh trân trọng.
Tuy nhiên vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, tình bạn giữa Tân và Hạnh bắt đầu rạn nứt dù hai người vẫn đi ăn uống cùng những người bạn khác.

Thay vì giải quyết dứt điểm mâu thuẫn, Hạnh và Tân lại khiến mâu thuẫn được dịp bùng nổ. Hôm ấy (ngày 27/3/2015), đang chở em trai trên đường thôn, Tân nhận được điện thoại của Nghĩa – một người bạn cùng xóm mời đến quán cơm của anh Hưng ở thôn khác uống rượu. Dù trời đã khuya (khoảng 21h 30’) nhưng vì nể bạn, Tân cùng em trai phi xe đến quá cơm với nhóm bạn.

Do có mâu thuẫn từ trước, trong lúc ăn uống, Tân và Hạnh lại nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tức giận, Hạnh đấm vào mặt Tân khiến y bị chảy máu mũi. Vớ ngay vỏ chai rượu trên bàn, Tân ném về phía Hạnh. Tránh được cú ném, Hạnh lao vào đẩy ngã Tân.
Thấy vậy, những người ở quán chạy đến can ngăn.

Sau đó, anh Hưng chủ quán vội đuổi tất cả khách ra khỏi quán để đóng cửa. Ra ngoài quán, Tân và Hạnh lại lao vào đánh nhau tiếp. Can ngăn lần thứ 2 xong, những người bạn trong nhóm của Tân, Hạnh kéo nhau về. Tân cũng vội phi xe về mà quên luôn cả cậu em trai của mình.

Về tới nhà, Tân vẫn ấm ức chuyện bị Hạnh đánh. Nghĩ thế nào, Tân xuống bếp lấy con dao phay đi tìm Hạnh. Đến quán nhậu không thấy Hạnh, Tân quay xe đi thẳng đến nhà Hạnh phục ở cổng.

Trong khi đó trên đường về nhà, Hạnh nhận được điện thoại của anh Hưng báo tin Tân đang đi tìm để đánh. Nghe điện thoại xong, Hạnh bảo Toản – người bạn trong nhóm chở mình đến nhà Tân để xin lỗi. Xin lỗi bố Tân xong, Toản chở Hạnh về.

Nhìn thấy Hạnh và Toản đi đến, Tân cầm dao chạy ra chặn đầu xe. Muốn giảng hòa với bạn, Hạnh xuống xe đi về phía Tân. Hạnh không ngờ vừa tới gần, Hạnh đã bị Tân vung dao chém.
Hoảng sợ, Hạnh cắm đầu bỏ chạy. Không chịu dừng tay, Tân tiếp tục cầm dao đuổi theo và chém nhiều nhát vào người Hạnh. Tân chỉ chịu dừng tay khi bố Tân đi đến giằng con dao khỏi tay của y.

Ngay sau đó Hạnh được mọi người đưa đi cấp cứu giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại 40% sức khỏe. Còn Tân hôm sau tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 9/9 tại TAND TP. Hà Nội, Tân cho biết mình vô cùng hối hận vì những gì đã gây ra. Tân chỉ mong được Hạnh và gia đình tha thứ cho lỗi lầm mình đã gây ra.

Với những hành vi vi phạm trên, sau phút nghị án, HĐXX TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tân 12 năm tù về tội Giết người.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Tâm lầm lũi theo cán bộ áp giải về trại tạm giam. Chỉ vì phút nông nổi, Tân đã phải trả giá đắt cho hành vi sai trái của mình.

Đọc thêm