Vụ cướp táo tợn của người giúp việc

(PLO) - Sau bốn ngày làm việc, mặc dù được chủ nhà đối đãi tốt, Hoàng Văn Thành (SN 1992, ngụ xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã nhân lúc ông chủ đi vắng để khống chế bà chủ, bắt mở két đưa tiền.
Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra
Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra
Khổ nhục kế lúc nửa đêm
Theo điều tra, qua trung tâm giới thiệu việc làm, Thành tới làm thuê tại cửa hàng nhà anh Chiêu. Công việc hàng ngày chỉ là trông coi, phụ giúp cửa hàng. Tiền lương tuy không cao nhưng bù lại Thành được nhà chủ “bao trọn gói” cả nơi ăn, chốn ở. 
Qua mấy ngày làm việc, đối tượng tỏ ra hiền lành, biết nghe lời nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của chủ. Những khi cửa hàng nhiều việc hay cần thu nhận hóa đơn giao bán hàng, vợ chồng anh Chiêu đều “ủy thác” cho Thành tiếp nhận thay. Nhưng nhân viên mới thấy cửa hàng làm ăn phát đạt lại “nuôi” ý định cướp của. 
Một lần, trong lúc được giao nhận hóa đơn, Thành thấy hóa đơn ghi số tiền lên đến 200 triệu đồng nên nôn nóng tìm cách cướp. 
Cửa hàng xảy ra vụ cướp.
Cửa hàng xảy ra vụ cướp.  
Khoảng 0h ngày 13/3, Thành ở tầng hầm giả vờ đau bụng và gọi điện thoại cho chị Trịnh Thị Tương (SN 1972, vợ anh Chiêu) ngủ ở tầng trên nhờ giúp. (Hôm đó, anh Chiêu bận công việc đi vắng, ở nhà chỉ còn vợ con anh.)
Khi chị này xuống, đối tượng ôm bụng giả vờ kêu rên. Kiểm tra thấy nhân viên chỉ đau bụng thường, chị quay về phòng ngủ tiếp. 
Khoảng một tiếng sau, Thành liên tục gọi điện, giọng đứt quãng, yếu ớt cầu cứu. Chủ nhà ra phòng khách lấy thuốc và ngồi đợi vì Thành nói sẽ tự lên uống thuốc. 
Đối tượng đến, vừa khom lưng ôm bụng, vừa giả vờ nhăn nhó kể bệnh tình, sau đó bất ngờ vòng ra phía sau chủ nhà, một tay ghì cổ, một tay cầm dao kề cổ khống chế. 
Nạn nhân sợ hãi định kêu nhưng Thành gằn giọng dọa giết cả 3 mẹ con và vừa ghì cổ vừa bắt chị vào phòng ngủ mở két sắt lấy tiền. 
Hai đứa trẻ tỉnh giấc sợ hãi định lao vào cứu mẹ nhưng bị Thành dọa nạt. Chị Tương đành mở két lấy ra gần 140 triệu đồng. Thành tiếp tục bắt chị xuống tầng hầm - phòng ngủ của hắn. 
Đến giữa cầu thang, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, nạn nhân quay lại lấy hết sức quật ngã đối phương. Thành ngã dúi về phía trước nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, dữ tợn đuổi theo tóm được nạn nhân, ghì mạnh cổ chị xuống đất. Chị này không chịu khuất phục, đá mạnh vào bụng khiến đối tượng loạng choạng ngã vật ra nền đất. 
Trong lúc nạn nhân chạy về phòng ngủ đưa hai con ra ngoài kêu cứu, đối tượng ở dưới tầng hầm đã vượt tường bỏ trốn. Ngay trong đêm, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. 
Ngày 16/3, khi đang lang thang tại địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội), Thành bị bắt giữ và nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình.
Được biết, đối tượng vốn ăn chơi, không có việc làm ổn định, từng có tiền án về tội lừa đảo và khá “nổi tiếng” ở địa phương vì “thành tích” đánh nhau. 
Do vợ mới sinh con, kinh tế khó khăn nên Thành mới chịu đi kiếm việc làm. Không trình độ, không tay nghề, rất khó khăn đối tượng mới xin làm nhân viên tại cửa hàng ắc quy của vợ chồng anh Chiêu thông qua trung tâm giới thiệu việc làm. 
Hiện đối tượng đang được Công an huyện Gia Lâm tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý.
Bà chủ cửa hàng dũng cảm
Chị Tương bức xúc: “Bây giờ nghĩ lại tôi mới để ý, lúc kêu đau bụng, nó đã mặc sẵn quần bò, áo khoác tươm tất cứ như đang chuẩn bị đi đâu đó. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, người khom xuống, hai tay ôm chặt vào bụng. 
Tôi tưởng nó đang đau quá nên bảo đi bệnh viện khám, ai ngờ nó đang đóng kịch lừa bịp tôi. Nhưng không hiểu sao lúc tôi bỏ tiền từ két ra, nó không lấy tiền chạy trốn ngay mà để tiền ở trên giường, còn kề dao vào cổ tôi bắt đi xuống tầng hầm. Vì lo lắng cho tính mạng của các con nên tôi phải đi theo hắn”.
Chủ cửa hàng kể lại.
 Chủ cửa hàng kể lại.
Nghĩ lại lúc phản kháng quật ngã đối tượng, chị vẫn rùng mình: “Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn hoảng sợ, lúc đó quả thực tôi cũng liều lĩnh đánh cược mạng sống của mấy mẹ con mà phản kháng lại hắn. 
Nhỡ mình đàn bà tay yếu chân mềm, hắn không gục mà còn manh động hơn thì không biết tính mạng 3 mẹ con tôi ra sao. 
May mắn hắn mất thăng bằng bị ngã, mấy mẹ con tôi tranh thủ thoát được ra ngoài kêu cứu, hắn cũng bỏ chạy ngay. Vì vậy, ngoài mấy vết trầy xước trong lúc giằng co, mẹ con tôi không hề hấn gì”.
Chị cũng bày tỏ lo lắng: “Hiện nay, cửa hàng đã hoạt động bình thường trở lại nhưng tôi để ý thấy sau khi sự việc, nhiều người lạ hay lảng vảng, nhòm ngó ở đây. Bị cướp một lần suýt mất mạng nên chúng tôi thực sự rất lo lắng, sợ hãi”./.

Đọc thêm