Vụ giết người, thả xác xuống sông Hậu: Gây án sau màn ân ái

(PLO) -Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã bắt khẩn cấp Cao Quốc Phong (34 tuổi, ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang), được xác định là đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra tại khách sạn Phú Quí (TP Long Xuyên) vào đêm 19/5, rồi ném xác nạn nhân xuống sông Hậu phi tang.
Cao Quốc Phong tại cơ quan điều tra
Cao Quốc Phong tại cơ quan điều tra

Cờ bạc át hết tính người

Theo điều tra ban đầu, ngày 21/5, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận tin báo trên tuyến sông Hậu, đoạn qua ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh xuất hiện một xác chết trôi sông. 

Qua công tác khám nghiệm, tử thi là nữ tuổi từ 20 đến 25, chưa rõ tung tích, có nhiều vết thương ở mặt, tay và đầu bị nứt xương sọ, có tụ máu dưới màng cứng, dập tiểu não. Nhận định khả năng đây là vụ án mạng, cơ quan công an đã ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc. 

Sau đó 1 ngày, bà Nguyễn Thị Tia (47 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), đang ở tại nhà trọ Minh Nguyệt, phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên), đến công an phường trình báo việc con gái bà là Nguyễn Thị Điệp (27 tuổi) mất tích từ ngày 19/5, không liên lạc được. 

Đối chiếu kết quả nhận dạng thi thể trôi trên sông Hậu và thông tin trình báo của bà Tia, Công an 2 tỉnh An Giang và Vĩnh Long tiến hành giám định, đối chiếu dấu vân tay của tử thi với dấu vân tay CMND của chị Điệp thì có… kết quả là cùng một người.

Xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản”, bởi tài sản của nạn nhân đã “biến mất”. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của chị Điệp, Công an An Giang nhận được thông tin, lúc 15h, ngày 19/5, chị Điệp đi xe máy đến khách sạn Phú Quí (TP Long Xuyên) gặp một thanh niên khoảng 35 tuổi và cùng lên phòng 202, do người này thuê trước đó. 

Tiến hành kiểm tra nhật ký khách tạm trú tại khách sạn, Ban Chuyên án đã xác định, thanh niên thuê phòng 202 là Cao Quốc Phong. Phong vốn là đối tượng nghiện cờ bạc nặng, thường xuyên là khách quen của các sòng bạc bên kia biên giới và đang lâm vào cảnh nợ nần, không có mặt ở địa phương.

Ngôi nhà của gia đình Phong chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn
Ngôi nhà của gia đình Phong chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn

Sự sa ngã của một trí thức

Sau nhiều ngày truy tìm, đêm 27/5, Công an An Giang đã bắt được Phong, khi y từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Phong thừa nhận chính là hung thủ sát hại chị Điệp. 

Phong khai nhận, y là “khách” thường xuyên rủ chị Điệp đi hát Karaoke. Ngày xảy ra vụ việc, Phong gọi điện rủ chị Điệp đến khách sạn Phú Quí “tâm sự”. Sau khi quan hệ tình dục, chị Điệp thay đồ ra về, thì bị y lấy dao chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, Phong lấy xe gắn máy của chị Điệp đến siêu thị mua một vali loại lớn, sau đó trở lại khách sạn Phú Quí bỏ xác nạn nhân vào, rồi thuê taxi chở đến giữa cầu Cần Thơ ném xác chị Điệp xuống sông Hậu. Tài sản cướp của nạn nhân, Phong đem bán, cầm cố tại TP Châu Đốc lấy tiền qua Campuchia đánh bạc, đến khi cháy túi quay trở lại Việt Nam thì bị bắt.

Về ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, hỏi gia đình của Phong thì ai cũng biết. “Tan nát hết rồi còn đâu chú ơi”, đó là câu cửa miệng của nhiều người khi hỏi về gia đình Phong. 

Ở địa phương, Phong được xem là người thành đạt khi có gia đình và công việc ổn định. Vài năm trước, Phong và vợ cùng làm việc tại văn phòng công chứng. Vợ chồng Phong có ba đứa con, một trai và một cặp sinh đôi gái. Gia đình nhỏ này cũng vì Phong cờ bạc mà tan nát hết.

Hơn một năm  nay, việc Phong mê đánh bài rồi sinh nợ nần với số tiền khủng lên đến hàng tỷ đồng được lan truyền. Sổ đỏ gia đình được cầm cố để lấy tiền trả nợ. Cha mẹ của Phong đổ bệnh vì sự sa ngã của đứa con trai. Phong và vợ cũng ly thân. Không còn vướng bận gia đình thanh niên này cũng nghỉ luôn việc để chuyên tâm vào đánh bài và ngày càng sa đọa.

Việc Phong là hung thủ của một vụ án giết người cướp tài sản là chuyện ngoài sức tưởng tượng của người dân hiền lành nơi đây. Họ biết Phong nghiện cờ bạc nặng nhưng để đi đến hành động phạm pháp nghiêm trọng thì không ai ngờ. Hàng  ngày, người dân đi ngang ngôi nhà đổ nát của cha mẹ Phong chỉ biết chặc lưỡi tiếc nuối cho một gia đình. 

Ông Huỳnh Trung Quốc, Trưởng ấp Kiến Quới 2 cho biết, Phong Sau khi học xong phổ thông thì được gia đình cho xuất khẩu lao động sang Nhật Bản trong 3 năm. Sau khi nghiện cờ bạc, số vốn tích lũy bao nhiêu năm bên xứ người bị Phong nướng hết vào các chiếu bạc.

Về phần ngôi nhà của gia đình Phong, hai năm trước chủ nợ đã lấy phần đất mà Phong dùng thế chấp để vay tiền. Do chủ nợ chỉ lấy đất nên ngôi nhà của Phong phải dỡ đem đi nơi khác, phần tường gạch còn lại cũng bị đập bỏ. 

Gia đình Phong vốn là gia đình khá giả tại địa phương. Ông Cao Văn Be cha của Phong sở hữu gần 80 chục công ruộng đủ để lo cho gia đình và hai con trai có cuộc sống sung túc. Nhưng những ván bài của Phong đã “ăn” gần hết phần ruộng đất của gia đình. Chưa hết, Phong hiện còn mượn sổ đỏ bên nhà vợ để vay một số tiền lớn và không còn khả năng chi trả.

Đó cũng là bi kịch của một người bán thân cho cờ bạc.

Đọc thêm