Xin ngủ nhờ bất ngờ chém gục chủ quán cướp tài sản

(PLO) - Thấy chủ quán nước có mang nhiều trang sức, Hòa liền làm quen rồi xin ngủ nhờ lại với mục đích để cướp tài sản. Đến tối, Hòa dùng dao chặt dừa lao đến chém xối xả vào đầu, vai và tay của chủ quán khiến nạn nhân đổ gục. Sau đó, Hòa kéo nạn nhân ra giấu ở sau nhà rồi cướp lấy 2 vòng vàng cùng xe máy tẩu thoát.
Đối tượng Hòa tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Hòa tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/7, Công an huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin báo, tại quán nước bên quốc lộ 1A (thuộc thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát) xảy ra vụ chém người, cướp tài sản. Nạn nhân là bà Quách Thị Kim Thoa (52 tuổi, chủ quán nước) bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, vai và tay. 

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, sau khi chém nhiều nhát, tưởng nạn nhân đã chết nên hung thủ kéo nạn nhân ra phía sau nhà lấy khăn trùm kín mặt, rồi lấy đi một chiếc xe máy cùng một số trang sức bằng vàng. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với thu thập thông tin nhân chứng, lực lượng công an nhận định, hung thủ gây ra vụ trọng án là nghi can Lê Văn Hòa (24 tuổi, ngụ xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) đang lẩn trốn ở xã Suối Tân (huyện Cam Lâm). 

Đến sáng ngày 24/7, tại xã Suối Tân, đối tượng Hòa đã bị lực lượng công an vây bắt. Lực lượng công an đã thu được chiếc xe máy cùng 2 chiếc vòng vàng mà đối tượng cướp của nạn nhân trước đó.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hòa khai nhận, sáng ngày 22/7, đối tượng đến quán nước bà Thoa để uống nước. Tại đây, đối tượng thấy bà Thoa đeo trang sức bằng vàng nên tìm cách tiếp cận làm quen, rồi xin ngủ nhờ ngoài sân một đêm nhằm chờ cơ hội để cướp. Chiều cùng ngày, thấy bà Thoa đi ăn cưới về có đeo vòng vàng nên lên kế hoạch cướp tài sản ngay trong đêm.

“Chiều hôm đó, tôi thấy bà Thoa đi ăn cưới về, có mang nhiều vàng trên người. Cứ nhìn thấy vàng là tôi không chịu được, chỉ nghĩ đến việc cướp. Nghĩ làm làm, tôi đợi đến tối, quan sát thấy xung quanh vắng người nên lấy con dao chặt dừa tại quán rồi lao đến chém xối xả vào đầu, vai và tay bà Thoa để cướp lấy số vàng. Chém xong, tôi tưởng bà ấy đã chết nên kéo ra sau nhà để giấu”, đối tượng Hòa khai nhận.

Theo cơ quan điều tra, nghi can Hòa sống lang thang và nghiện cỏ Mỹ, từng làm dân quân ở địa phương nhưng vi phạm kỷ luật nên bị cho thôi việc. Hiện Công an huyện Cam Lâm vẫn đang tiến hành tạm giữ đối tượng Hòa để tiếp tục điều tra về 2 hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Về phần nạn nhân, ngay sau khi bị đối tượng Hòa giấu phía sau nhà, bà Thoa được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời cứu chữa nên hiện tại bà Thoa đã qua khỏi lưỡi hái của tử thần.

Đọc thêm