Yêu nhầm “ác quỷ“, người thiệt mạng, kẻ lĩnh án tử hình

(PLO) - Phiên tòa lưu động của TAND TP.HCM tại huyện Củ Chi đông nghẹt người dân tham dự, ai cũng đau xót cho cuộc tình oan nghiệt của nạn nhân xấu số yêu nhầm ác quỷ, để rồi kết cục là người thiệt mạng, kẻ mang án tử hình. 
Phạm Văn Thạnh trước vành móng ngựa
Phạm Văn Thạnh trước vành móng ngựa
Bị cáo là Phạm Văn Thạnh (SN 1983, ngụ huyện Củ Chi) bị tuyên mức án tử hình về 2 tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân thiệt mạng dưới tay Mạnh là  Nguyễn Thị Hồng Diệu (SN 1997). 
Trước khi yêu Diệu, Thạnh đã có vợ nhưng gia đình không hạnh phúc. Lúc mới yêu nhau, Thạnh giấu thân phận  thật của mình. Khi Diệu biết có thất vọng nhưng vẫn yêu. Chỉ đến khi gia đình Diệu biết chuyện Thạnh đã có vợ thì mới ngăn cấm con gái “không nên đâm quàng vào bụi rậm”. Do cha mẹ không đồng ý nên Diệu cũng thường xuyên né tránh, không gặp mặt Thạnh.
Tình đang nồng bỗng bị chối bỏ, Thạnh rất đau khổ và nghi ngờ Diệu có người yêu mới nên ghen tuông, nghĩ kế trả thù. Trưa 16/11/2013, Thạnh đến nơi làm việc của Diệu chửi mắng rồi đánh vào mặt Diệu. Sau đó 5 ngày, do ghen tuông nên Thạnh nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát. 
Thạnh chuẩn bị 2 con dao để thực hiện ý đồ này rồi đến công ty đứng đợi Diệu để “xử lý”. Phát hiện 2 chị em Diệu chạy xe máy đến cổng công ty, Thạnh chặn đầu xe kêu Diệu xuống nói chuyện nhưng chị Nhung - chị gái Diệu - đã rồ ga bỏ chạy. Gã si tình nhanh tay lôi Diệu xuống xe khiến 2 chị em đều ngã xuống đường.
Sau đó, Thạnh kêu Diệu đưa điện thoại cho y xem tin nhắn, hình ảnh nhưng Diệu chẳng những không đưa mà còn bỏ chạy. Trong cơn cuồng ghen, Thạnh đã dùng dao chém nhiều nhát khiến Diệu gục tại chỗ. Thấy người em gái bê bết máu, chị Nhung đến can ngăn cũng bị Thạnh đâm trọng thương. Thạnh tiếp tục đâm Diệu thì chị Nhung la lớn: “Tao lạy mày Thạnh ơi, em tao chết rồi”. Nghe vậy, Thạnh lấy xe bỏ chạy về nhà treo cổ tự tử nhưng bất thành.
Do vết thương quá nặng, Diệu chết trên đường đến bệnh viện, chị Nhung bị thương tật 6% vĩnh viễn. Còn Thạnh - kẻ si tình tàn ác cũng phải trả giá cho hành vi tội lỗi bằng chính mạng sống của mình./.

Đọc thêm