Phát hiện "kho" vũ khí của gã thanh niên bắn người giữa phố

Chỉ một va chạm nhỏ trên phố hai thanh niên đã sẵn sàng rút súng “xử” nạn nhân ngay trên phố đông giữa ban ngày. Mức độ liều lĩnh của những kẻ dám tàng trữ vũ khí cấm này thật đáng lo ngại. Nguy hiểm hơn, khi khám nhà đối tượng, cơ quan điều tra còn phát hiện cả “kho” vũ khí mà đối tượng khai tích trữ sẵn để chuẩn bị cho cuộc “thư hùng” sắp diễn ra.

Chỉ một va chạm nhỏ trên phố, hai thanh niên rút súng bắn nạn nhân trên phố đông giữa ban ngày. Nguy hiểm hơn, khi khám nhà đối tượng, cơ quan điều tra còn phát hiện cả “kho” vũ khí mà đối tượng khai tích trữ sẵn để chuẩn bị cho cuộc “thư hùng” sắp diễn ra.

Hai đối tượng gây án
Hai đối tượng gây án

Chiều 23/10, anh Nguyễn Hoàng Tho (SN 1994, ngụ đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh) đang điều khiển xe trên đường Dương Quảng Hàm (Quận Gò Vấp) thì xảy ra va chạm nhẹ với xe của hai nam thanh niên đi ngược chiều. Sự việc chỉ đơn giản có vậy. Cú va quệt rất nhẹ nên không có ai bị thương tích, xe cũng không hề hư hại.

Bình thường thì chỉ cần một câu xin lỗi, rồi hai bên mỗi người một ngả, ai làm việc người ấy. Song ba thanh niên dừng xe giữa đường, cự cãi dữ dội, lao vào giằng co định “tỉ thí” để phân định đúng sai trên phố. Được mọi người can ngăn, bản thân cũng nhận thấy mình yếu thế hơn do “một phải chọi hai” nên Tho đành lên xe bỏ đi.

Tuy nhiên, hai thanh niên kia quyết ăn thua đủ nên đã quay xe đuổi theo. Hai bên rượt đuổi nhau một đoạn khá dài thì gã thanh niên bắt kịp nạn nhân, ép xe anh vào lề. Đối tượng ngồi sau bất chợt rút súng, nhắm vào lưng nạn nhân siết cò. Nạn nhân thuật lại, nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi thấy vùng lưng bỏng rát, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh.

Hai kẻ gây án nhanh chóng rồ ga bỏ chạy. Nạn nhân được đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. Nhưng phát đạn từ khẩu súng hoa cải tự chế của các đối tượng đã để lại hàng trăm vết thương li ti găm vào, khiến cả một vùng lưng của nạn nhân nát bấy.

Việc các đối tượng táo tợn dám nổ súng bắn người ngay trên phố giữa ban ngày là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây bất an trong nhân dân. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Quận Gò Vấp nhận định các đối tượng liều lĩnh táo tợn sử dụng súng để thị uy, giải quyết những việc cỏn con thế khó có thể là “dân" anh chị thứ thiệt”. Tuy nhiên, chắc chắn những đối tượng này cũng phải là thành phần du côn và có thành tích bất hảo.

Từ nhận định trên, cùng với những miêu tả nhận dạng mà nạn nhân và nhân chứng cung cấp, cơ quan điều tra nhanh chóng khoang vùng đối tượng. Chưa tới 24 tiếng đồng hồ sau khi gây án, đối tượng Phan Văn Sơn (SN 1990, ngụ đường Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp) đã ra đầu thú. Từ lời khai của Sơn, công an tiếp tục bắt tên đồng phạm là Võ Minh Nhựt (SN 1990, cùng ngụ địa chỉ nêu trên).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, chiều 23/10, Sơn và Nhựt cùng đám bạn gầy sòng nhậu, song đến khi tiệc đã tàn mà cả hai vẫn thấy “chưa đã”, chúng quyết định tìm “cạ” nhậu tiếp. Cả hai về nhà lấy một khẩu súng tự chế (súng hoa cải - PV) giắt vào lưng rồi tiếp tục “tăng hai”

Trên đường đi thì cả hai va chạm với xe máy của nạn nhân như đã nói ở trên. Theo lời khai của hai đối tượng, khi gây án xong, Nhựt làm rơi súng xuống đường khiến hung khí tự chế bị gãy. Cả hai chở nhau đến cầu ném hung khí xuống sông.

Khám xét những nơi liên quan đến hai đối tượng này, cơ quan công an không thu hồi được khẩu súng tự chế mà chúng dùng để gây án. Tuy nhiên, các trinh sát cũng bất ngờ khi phát hiện “kho” súng của đối tượng với 3 khẩu súng tự chế loại khác (dạng súng bút) và 10 viên đạn (loại đạn súng AK). Câu hỏi đặt ra là lý lịch của hai đối tượng này như thế nào?. Tại sao chúng lại trữ nhiều “hàng nóng” như vậy?.

Khi xem lại lý lịch của hai đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng có cách hành xử giang hồ ngang ngược, người ta không khỏi giật mình. Cả Sơn và Nhựt tuy mới hơn 20 tuổi nhưng đều đã có tiền án tiền sự và vừa mới được ra tù. Mặc dù nhà ở rất gần nhau nhưng cả hai chỉ mới gặp và quen nhau trong trại giam. Đồng hương, cùng tuổi..., chúng nhanh chóng kết thân. Mãn hạn tù, chúng chở thành một đôi bạn “cùng lùi”, khăng khít trong tất cả các cuộc ăn chơi.

Sơn khai kho "hàng nóng" hắn “trữ” trong nhà là để dành giải quyết chuyện gia đình. Theo đối tượng này, hời gian gần đây gia đình Sơn có mâu thuẫn làm ăn với một đối tượng “có số má” và đối tượng này đe dọa sẽ “xử” người trong gia đình Sơn. Vì vậy, Sơn huy động vũ khí từ anh em “chiến hữu” để tích trữ trong nhà.

Nếu không có việc nhậu “sương sương” rồi nổ súng ngay trên phố thì với “kho” vũ khí trên, nếu không được phát hiện kịp thời, rất có thể đối tượng sẽ gây ra nhiều vụ việc mà hậu quả nghiêm trọng hơn.

Công an Quận Gò Vấp đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ về nguồn gốc, mục đích sở hữu số lượng lớn súng tự chế của hai đối tượng trên; đồng thời cảnh sát cũng đang làm rõ về vai trò của một số đối tượng có liên quan đến việc chế tạo và trao đổi các khẩu súng này.

Thủy Trúc

Đọc thêm