Quá khứ bất lương của kẻ thủ ác "không yêu thì ...giết"!

Nguyễn Ngọc Tuấn - kẻ đã giết người yêu rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất để chạy trốn- bản chất là con người như thế nào?

Không yêu thì giết
 6h30 ngày 10/4, Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1985, ở tổ 20, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã xách hai con dao tìm đến nơi ở trọ của chị Lê Hà Ngân (SN 1986, quê ở Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa) tại nhà số 26 ngách 282/1 đường Kim Giang, tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

nha
Nơi Tuấn xuống tay với chị Lê Hà Ngân

Sau khi đột nhập vào phòng ngủ của chị Ngân, Tuấn bị nhiều người phát hiện nên đã khống chế, áp giải nạn nhân sang một căn phòng khác rồi khóa trái cửa lại.

Khi các lực lượng công an đến hiện trường, dùng chìa khóa phụ mở cửa xông vào thì Tuấn nhảy từ tầng 3 xuống đất để chạy trốn.

Do vết thương quá nặng, chị Ngân đã tử vong tại bệnh viện lúc 12h cùng ngày. Còn Tuấn chỉ bị chấn thương cột sống, đang được cứu chữa ở Bệnh viện Việt Đức.


Theo lời khai ban đầu của hung thủ, tốt nghiệp trung cấp điện, Tuấn rời Hòa Bình về tìm việc ở Hà Nội. Tại Thủ đô, Nguyễn Ngọc Tuấn làm quen và có tình cảm với chị Lê Hà Ngân - nhân viên một cơ quan bưu điện trong thành phố.

Trong quá trình hai người yêu nhau, Tuấn dần bộc lộ các thói hư tật xấu, thậm chí có lần đem xe máy của chị Ngân đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đến một ngày gần đây, chị Ngân không chịu nổi tình yêu mệt mỏi với Tuấn nên đã chủ động nói lời chia tay và tránh mặt Tuấn.

Không chấp nhận chấm dứt mối quan hệ này, Tuấn nhiều lần nhắn tin, gọi điện cầu xin chị Ngân tha thứ và nối lại nhưng bị cự tuyệt.

Không thuyết phục được chị Ngân, ngày 10/4, Tuấn đã đem dao đến với mục đích đe dọa chị Ngân để “đòi” tình yêu nhưng vấp phải sự phản kháng dữ dội của nạn nhân nên đã xuống tay hạ sát.

Quá khứ man rợ

Lời thú tội như trên của Nguyễn Ngọc Tuấn dễ khiến người ta nghĩ rằng đối tượng phạm tội trong trạng thái bị kích động mạnh chứ không chủ tâm thực hiện tội ác.

Tuy nhiên, theo điều tra của Pháp luật Việt Nam thì bản chất của Nguyễn Ngọc Tuấn vốn dĩ là một kẻ không mang tính người, độc ác hơn cầm thú.
Những ngày qua, nhằm lý giải căn nguyên của vụ án tình man rợ mà Nguyễn Ngọc Tuấn gây ra, phóng viên Pháp luật Việt Nam đã tìm về TP.Hòa Bình để tìm hiểu nhân thân, lai lịch của tên sát nhân và phát hiện ra một quá khứ đen khó lòng tin nổi của đối tượng này.

nhay

Nguyễn Ngọc Tuấn

Theo hồ sơ vụ án còn lưu tại TAND tỉnh Hòa Bình, ngày 14/1/2002, Nguyễn Ngọc Tuấn từng bị Tòa án tỉnh này xét xử công khai và bị tuyên phạt 04 năm tù về tội danh “Cướp tài sản”.

Bản cáo trạng số 02/KSĐT-KT ngày 28/11/2001 của VKSND tỉnh Hòa Bình cho thấy, ngày 1/8/2001, Tuấn - khi đó chưa tròn 16 tuổi, đang là học sinh một trường THPT ở TP. Hòa Bình - sang chơi nhà một người bạn tên là Trí.

Trên đường đi, đến tổ 3 phường Thịnh Lang, Tuấn vấp ngã, dép văng ra phần đường trước cửa nhà chị Đinh Thanh Mai (khi đó 25 tuổi, là giáo viên dạy tại trường THPT mà Tuấn đang học - tên nhân vật đã được thay đổi).

Lúc nhặt dép, Tuấn nhìn thấy chị Mai và nảy sinh ý định hiếp dâm cô giáo của mình.

Để thực hiện hành vi thú tính, Tuấn về nhà chuẩn bị dao, gậy, dây thừng, làm hung khí gây án và ngụy trang bằng khăn quàng cổ, khăn che mặt, đầu đội mũ lưỡi trai để tránh bị phát hiện.

Sau đó, Tuấn quay lại nhà chị Mai và bấm chuông. Vừa thấy cánh cửa mở ra, Tuấn lao tới khống chế, dùng khăn bịt vào mồm, dùng đoạn gỗ cầm theo liên tiếp đập vào đầu chị Mai khiến nạn nhân choáng váng.

Sau đó, đứa học trò biến chất dùng dao đe dọa, bắt chị Mai đưa cho 2 triệu đồng nếu không sẽ đâm chết. Chị Mai liền hô lên: “Cướp! Cướp”.

Thấy nạn nhân phản ứng, Tuấn liền vứt dao xuống nền nhà, dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, ngực chị Mai.

Lúc bị Tuấn đánh, chị Mai dùng tay giằng được gậy và vứt đi, sau đó dùng tay bóp vào chỗ kín của Tuấn nhưng Tuấn dùng sức thanh niên cậy tay nạn nhân ra.

Sau đó, Tuấn xốc nách chị Mai, lôi vào trong buồng, lấy chăn đắp vào mặt, dùng dây trói chị Mai vào đầu giường và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Tuấn mặc lại quần áo cho nạn nhân, tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo ở tay chị Mai và lấy đi 135.000 đồng.

Trước khi rời khỏi hiện trường, tên tội phạm không quên thu nhặt các dụng cụ mang theo rơi trên nền nhà để đem về tẩu tán, cất giấu.

Tội ác của Nguyễn Ngọc Tuấn nhanh chóng bị cơ quan công an phanh phui và đối tượng này lập tức bị bắt giữ sau khi gây án.

Tòa khẳng định việc Tuấn có hành vi đánh, đe dọa, khống chế và trói chị Mai để giao cấu ngoài ý muốn của chị Mai đã cấu thành tội “Hiếp dâm” theo quy định tại điều 111 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, khi phạm tội, Tuấn chưa đủ 16 tuổi nên theo quy định tại điều 12 Bộ luật Hình sự, Viện kiểm sát không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo về tội “Hiếp dâm” là có căn cứ pháp luật.

Từ những nhận định trên, TAND tỉnh Hòa Bình không truy xét Tuấn về tội “Hiếp dâm” mà chỉ truy cứu về tội “Cướp tài sản”. Theo đó, Tuấn bị tuyên phạt bốn năm tù giam về tội danh “Cướp tài sản”.


“Tội phạm mà bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn đã thực hiện xâm hại trực tiếp tới sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của chị Mai, đồng thời ảnh hưởng tới trật tự trị an, đạo đức xã hội. Khi phạm tội, Nguyễn Ngọc Tuấn đang còn là học sinh phổ thông trung học nhưng không chịu rèn luyện mà sớm sa đà vào con đường phạm tội. Khi phạm tội lại thực hiện với thủ đoạn quyết liệt và tinh vi. Bởi các lẽ trên, xét phải trừng trị nghiêm khắc và cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung”. (Trích Bản án số 02/HSST ngày 14/1/2002 của TAND tỉnh Hòa Bình)
Thọ Phước

Đọc thêm