Bé trai chết trong nhà tạm giam biên giới Mỹ vào Giáng sinh

(PLO) - Một cậu bé 8 tuổi người Guatemala tử vong vào nửa đêm 24/12, ngày Giáng sinh, trong nhà tạm giam của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), theo thông tin từ cơ quan này.

Sĩ quan tuần tra biên giới tại bãi biển California, giáp với Mexico (Ảnh:AP)
Sĩ quan tuần tra biên giới tại bãi biển California, giáp với Mexico (Ảnh:AP)

Cậu bé là người Guatemala thứ hai chết tại nhà tạm giam CBP.

Dân biểu Joaquin Castro, chủ tịch đắc cử của Quốc hội Tây Ban Nha Caucus, đã xác định cậu bé có tên là Felipe Alonzo-Gomez.

Felipe bị bắt giữ cùng cha mình và chết vào nửa đêm về sáng tại Trung tâm Gerald Champion Regional Medical ở Alamogordo, New Mexico, khoảng 90 dặm về phía bắc của biên giới Mỹ ở El Paso, Texas.

Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện hôm 24/12 sau khi một sĩ quan làm việc tại biên giới nhận thấy cậu bé có dấu hiệu phát bệnh. Nhân viên y tế đầu tiên chẩn đoán cậu bé bị cảm lạnh thông thường và sau đó đi kèm với cơn sốt.

"Cậu bé nằm lại tại CBP thêm 90 phút để quan sát và sau đó được xuất viện vào trưa 24/12 với đơn thuốc amoxicillin và Ibuprofen," CBP cho biết.

Amoxicillin là một loại kháng sinh thông thường được kê đơn.

Tối 24/12, cậu bé bắt đầu nôn mửa và được đưa trở lại bệnh viện để kiểm tra bệnh tình. Cậu đã chết sau vài giờ ở bệnh viện.

Nguyên nhân của cái chết đau đớn này vẫn chưa được tiết lộ. CBP đang tiến hành thẩm định và sẽ cho biết thêm chi tiết ngay khi có kết quả.

Ngày 25/12, Dân biểu Castro đã gửi lời chia buồn tới gia đình của cậu bé và kêu gọi một cuộc điều tra về cái chết:

"Chúng ta phải đối xử với người di cư, tị nạn bằng tất cả nhân phẩm và phải cung cấp dịch vụ y tế cần thiết cho bất kỳ ai khi họ còn đang ở trong vòng tay của các nhà chức trách Mỹ," ông tuyên bố.