Cuối tuần không nổ súng: Chuyện thường ở nhiều nơi lại thành cột mốc ở Mỹ

(PLO) - Cảnh sát thành phố New York của Mỹ ngày 14/10 cho biết lần đầu tiên trong vòng 25 năm trở lại đây thành phố không xảy ra vụ xả súng nào trong 3 ngày cuối tuần.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

“Chúng ta đã trải qua các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật không có vụ xả súng và giết người nào. Đây là việc xảy ra lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ và là điều mà không chỉ Sở cảnh sát New York mà cả người dân New York có thể tự hào”, Giám đốc Sở cảnh sát New York James O'Neill nói.

Theo cảnh sát New York, lần cuối cùng thành phố đông dân nhất của Mỹ với tổng cộng 8,5 triệu dân trải qua một kỳ cuối tuần không có tiếng súng đạn là vào năm 1993.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh số vụ giết người tại New York trong năm 2017 đã xuống mức thấp kỷ lục kể từ những năm 1950, với 292 vụ việc được ghi nhận.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, tỉ lệ này đã gia tăng trở lại. Theo thống kê của cảnh sát New York, trong nửa đầu năm 2018, thành phố đã ghi nhận 147 vụ giết người, tăng 8% so với cùng kỳ của năm 2017.