“Đệ nhất cẩu' của một số Tổng thống

(PLO) - Không phải ông chủ Nhà Trắng nào cũng nuôi chó và tỷ phú Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong 150 năm qua không nuôi thú cưng...

Tờ Washington Post từng đưa tin, “cậu ấm” Barron Trump có thể đưa con chó của bà Lois Pope, nhà từ thiện nổi tiếng ở Plam Beach, bang Florida tới Nhà Trắng. Còn người tiền nhiệm của ông Donald Trump đã quyết định chọn một con chó Bồ Đào Nha có tên Bo (năm 2009), sau đó nhận nuôi thêm Sunny (năm 2013). Và trước khi rời Nhà Trắng, Sunny đã cắn một cô gái 18 tuổi. Theo trang tin TMZ, ngày 9-1-2017, Sunny đã cắn rách mặt một vị khách đến thăm Nhà Trắng, khi nạn nhân hôn "cô chủ nhỏ". Ông Ronny Jackson, bác sĩ của gia đình ông Barack Obama, đã khâu vết rách khá sâu trên má phải của nạn nhân. Chú chó Buddy của cựu Tổng thống Bill Clinton đã được chủ thuê người tạc một bức tượng sau khi chết. 

“Tất cả con người và động vật đều có quyền không bị thành kiến hay kỳ thị”, sau tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tory đã trở thành thú cưng của Nhà Xanh đầu tiên có xuất thân từng bị bạo hành. Theo giới truyền thông, chủ cũ của Tory là một người đàn ông lớn tuổi chuyên bạo hành với chó, và CARE là tổ chức đã giải cứu chú khỏi căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Seoul - bị đánh, bỏ đói và trói. Mặc dù bị bỏ rơi, lại là chó lai với bộ lông đen, nhưng Tory lại nhận danh hiệu Đệ nhất cẩu, bất chấp việc ông Moon Jae-in đã có chú chó Maru. "Tory phải chờ tới 2 năm mới có người nhận nuôi trong khi bạn bè nó dễ dàng tìm được chủ mới bởi bộ lông sáng màu hơn của nó", Park Soyoun, Chủ tịch trung tâm cứu hộ động vật CARE tại Seoul thổ lộ.

Tổng thống Moon Jae-in đón Tory vào Nhà Xanh
Tổng thống Moon Jae-in đón Tory vào Nhà Xanh

Việc nhận nuôi Tory của ông Moon Jae-in là điều hiếm thấy vì hầu hết người dân ở xứ sở kim chi chỉ thích nuôi chó thuần chủng và chỉ có những chú chó bị coi là xấu xí mới bị bỏ rơi. Sau khi biết chuyện, cộng đồng mạng đã đặt tên mới cho chú là “Moon Tory” - lấy theo họ của Tổng thống Moon Jae-in. Tổng thống Moon Jae-in là người yêu động vật và trước khi nhận nuôi Tory, ông chủ Nhà Xanh đã có 2 thú cưng là Maru (chó săn giống Pungsan) và chú mèo Jjing-Jjing. Người tiền nhiệm của ông Moon Jae-in là bà Park Geun-hye, từng bị chỉ trích bởi bỏ rơi tới 9 con chó giống Jindo lúc rời Nhà Xanh, khi bị phế truất vì bê bối tham nhũng.

Trong khi cún cưng của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gây tổn thất hàng nghìn USD đối với đồ nội thất tại điện Elysee, thì Nemo vừa khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải đỏ mặt vì “tưới nước” vào lò sưởi trước sự có mặt của 3 quan chức cấp cao. Theo tờ The Guardian, cả Tổng thống Emmanuel Macron và 3 quốc vụ khanh hoàn toàn "bất lực", nhưng vẫn phá lên cười cho tới khi Nemo "xong việc". “Sự cố” của Nemo được Đài truyền hình Pháp TF1 ghi lại - sau khi len lỏi vào giữa các quan chức, nó tiến lại gần lò sưởi trong phòng họp để “trút bầu tâm sự”. Và sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng, nó nhanh chóng nhận được nhiều chia sẻ của dư luận.

Vợ chồng Tổng thống Emmanuel Macron và Nemo
Vợ chồng Tổng thống Emmanuel Macron và Nemo

Vẫn theo tờ The Guardian, cựu Đệ nhất cẩu của ông Jacques Chirac có vẻ không thoải mái khi bị buộc phải rời điện Elysee nên đã tấn công chủ nhân - cún cưng Sumo thuộc giống Malta đã cắn ông Chirac tới 3 lần, nên đã phải điều trị một thời gian. Được biết, với tư cách Đệ nhất cẩu, Nemo thường xuất hiện bên cạnh ông Emmanuel Macron trong các buổi họp nội các và đón khách tại điện Elysee. Theo giới truyền thông, Nemo là chó lai với 2 dòng máu Labrador và Griffon, được vợ chồng Tổng thống Pháp nhận nuôi từ một trung tâm giải cứu động vật.

Nhiều lãnh đạo trên thế giới đã tặng ông Putin giống chó quý của đất nước mình (nhân dịp sinh nhật ông chủ điện Kremlin) bởi họ biết Tổng thống Nga nổi tiếng là người yêu chó và giỏi thuần dưỡng chúng. Và trong số thú cưng của Tổng thống Nga, nổi tiếng nhất là Koni (còn gọi là Connie), thuộc giống chó săn Labrador đen - quà tặng của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu và đã gắn bó với ông Putin từ năm 2000 tới khi chết năm 2014. Koni từng “đại náo” cuộc họp giữa ông Putin với Thủ tướng Đức Angela Merkel năm 2007. Tuy đã gửi lời xin lỗi ngay sau cuộc họp kể trên, nhưng hơn 2 năm trước (11-1-2016), ông Putin tái khẳng định vấn đề này khi trả lời phóng viên tờ báo Đức Bild./.