Đi trình báo hiếp dâm lại bị hãm hiếp?

(PLO) - Một phụ nữ trẻ người Afghanistan ngày 7/11 tố cáo đã bị một cảnh sát trưởng cấp huyện hãm hiếp khi đến đồn cảnh sát để trình báo về việc bị hiếp dâm.
Đi trình báo hiếp dâm lại bị hãm hiếp?

Theo Reuters, qua điện thoại, người phụ nữ 18 tuổi, tự xưng tên Mariam, cho biết một người đàn ông đã xông vào nhà riêng của cô ở huyện Zareh thuộc tỉnh Balkh và dùng súng khống chế cô.  

Người đàn ông sau đó đã đưa cô tới một ngôi nhà ở cùng phố và cùng một người đàn ông khác hãm hiếp cô.

“Khi tôi cùng cha đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ việc thì viên cảnh sát ở đó đã yêu cầu cha tôi đợi ở ngoài còn ông ta đưa tôi vào văn phòng của ông. Tại đó, ông ta cũng hãm hiếp tôi”, Mariam kể lại.

Theo lời cô này, sau khi hãm hiếp cô, viên cảnh sát đã yêu cầu cô không được nói ra mọi chuyện nếu không muốn bị giết chết.

Tuy nhiên, viên cảnh sát trưởng Akram Zareh trong vụ việc sau đó đã bác bỏ cáo buộc của cô gái.

“Tôi đã 60 tuổi. Cô ấy như con gái của tôi vậy. Đây là một âm mưu chống lại tôi”, ông  Zareh phản bác. 

Không chấp nhận giải thích của cảnh sát trên, Mariam và cha của cô là ông Khairuddin sau đó đã tới thủ đô Kabul để kêu oan.

Hai cha con họ đã gặp Bộ trưởng Tư pháp Afghanistan để khiếu nại về vụ việc. 

“Sau khi đích thân nghe con gái tôi kể lại vụ việc, Bộ trưởng Tư pháp đã chỉ định một công tố viên ở tỉnh Balkh và một công tố viên cảnh sát đặc biệt để điều tra về vụ việc và báo cáo kết quả sớm nhất có thể”, ông Khairuddin cho biết thêm.

Afghanistan được cho là một trong những nước nguy hiểm nhất với phụ nữ hay trẻ em gái. 

Một nghiên cứu cho biết có đến hơn 8/10 phụ nữ ở Afghanistan từng bị lạm dụng tình dục, thể chất hay tinh thần nhưng chỉ có khoảng vài nghìn người đứng ra trình báo các vụ việc này mỗi năm.