Indonesia lùng sục cả đáy biển để tìm chiếc hộp đen thứ hai của máy bay Lion Air

(PLO) - Một trong những nhiệm vụ chính của ngày hôm nay (thứ Sáu, 2/11/2018) của các thợ lặn Indonesia là tiếp tục tìm kiếm chiếc hộp đen thứ hai giữa “nấm mồ” đổ nát của chiếc máy bay Lion Air.
Các nhân viên cứu hộ chất mảnh vỡ từ thân máy bay Lion Air, chuyến JT610 lên một chiếc xe tải ở cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia hôm nay (2/11/2018). Ảnh: REUTERS/Edgar Su
Các nhân viên cứu hộ chất mảnh vỡ từ thân máy bay Lion Air, chuyến JT610 lên một chiếc xe tải ở cảng Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia hôm nay (2/11/2018). Ảnh: REUTERS/Edgar Su

Cho đến giờ, các thợ lặn mới chỉ tìm thấy một phần của một chiếc hộp đen. Tất cả mọi nỗ lực đang nhắm tới việc lấy lại hộp đen thứ hai sau khi xác định được máy ghi âm buồng lái và máy ghi dữ liệu chuyến bay.

“Đôi của chúng tôi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ hộp đen thứ hai từ hai hôm trước,” anh Soerjanto Tjahjono cho biết.

Thềm biển chỉ sâu xuống 30m (98ft), nhưng dòng chảy mạnh và các đường ống năng lượng nằm chồng chéo đã gây cản trở việc tìm kiếm xác máy bay.

Trong khi đó, các thợ lặn hải quân đã kéo từ phần bùn lầy của đáy biển “bộ nhớ có thể khôi phục” của một chiếc hộp đen, hy vọng dữ liệu được lưu trữ của nó sẽ cho thấy nguyên do tai nạn của chuyến bay JT610.  

Tuy nhiên, thiệt hại trên thiết bị cho thấy dấu hiệu cú va đập cực mạnh. Các nhà điều tra nói rằng họ vẫn chưa biết cái hộp đen thứ nhất được tìm thấy nằm ở đầu nào của chiếc máy bay.

Bộ phận an ninh giao thông của Indonesia cam kết sẽ khôi phục và tải tất cả dữ liệu, nhưng để phân tích dữ liệu có thể mất tới vài tuần. Kết quả của cuộc điều tra sơ bộ tiếp theo sẽ được công bố sau 30 ngày, một viên chức chính phủ cho biết./.

Đọc thêm