Kẻ xả súng ở Orlando bị “cực đoan hóa” qua internet

(PLO) - Nhà chức trách Mỹ nói rằng tay súng đã gây ra vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trên đất Mỹ kể từ vụ 11/9/2011 đã bị “cực đoan hóa” qua các chương trình tuyên truyền của các phần tử Hồi giáo cực đoan trên mạng.
Tay súng Omar Mateen. Ảnh: AFP
Tay súng Omar Mateen. Ảnh: AFP

Theo AFP, tay súng Omar Mateen đã giết chết 49 người và làm bị thương 53 người khác trước khi bị tiêu diệt ở câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính nam Pulse ở Orlando hôm 12/6 vừa qua. Các nhà điều tra Mỹ hiện cho rằng Mateen là một “con sói đơn độc” đã bị chương trình tuyên truyền của các phần tử cực đoan thuyết phục, dẫn đến việc hắn đã gây ra vụ tấn công mà theo Tổng thống Obama là “một hành động khủng bố và thù hằn”. 

Trong khi đó, người đứng đầu FBI James Comey cho rằng đối tượng đã bị “cực đoan hóa” khi theo dõi các chương trình tuyên truyền của các nhóm cực đoan trên mạng. Tên này cũng đã có nhiều bình luận thể hiện sự ủng hộ nhiều phong trào Hồi giáo cực đoan có vũ trang trên mạng. Ông Comey cũng cho biết thêm, Mateen đã cam kết trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi trong một loạt các cuộc gọi được thực hiện trong suốt vụ tấn công. 

Tuy nhiên, theo Comey, các đặc vụ FBI cho đến nay chưa phát hiện bằng chứng cho thấy cuộc tấn công được chỉ đạo từ bên ngoài nước Mỹ cũng như chỉ dấu cho thấy thủ phạm là một phần của một mạng lưới nào đó. FBI thay vào đó đang điều tra về động cơ chống người đồng tính của tên Mateen sau vụ việc. 

Vụ tấn công khủng bố này cũng đã một lần nữa dấy lên những nghi vấn về chiến lược chống khủng bố và luật kiểm soát súng đạn của Mỹ khi nghi phạm Mateen từng bị FBI điều tra về nghi vấn có liên quan đến các băng nhóm cực đoan nhưng vẫn có thể mua súng hợp pháp.

Trong một diễn biến khác, nước Pháp cũng đang được đặt trong tình trạng cảnh giác sau vụ một cảnh sát trưởng 42 tuổi và vợ của ông đã bị sát hại ở thị trấn Magnanville, ngoại ô Paris đêm 13/6. New York Times dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ và Tổng thống Pháp François Hollande cho biết, viên cảnh sát đã bị tấn công khi đang ở bên ngoài của ngôi nhà. Thủ phạm sau đó đã xông vào bên trong nhà và khống chế vợ, con của viên cảnh sát. 

Các thành viên của Đội đặc nhiệm tinh nhuệ của cảnh sát Pháp sau đó đã có mặt tại hiện trường và đã đột kích ngôi nhà sau khi đàm phán bất thành với kẻ tấn công. Tên này đã bị đặc nhiệm bắn chết nhưng vợ của viên cảnh sát cũng đã bị sát hại. Cậu con trai 3 tuổi của họ may mắn được giải cứu thành công. 

Theo AFP, Tổng thống Pháp Hollande đã triệu tập một cuộc họp an ninh cấp cao với sự có mặt của Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Cazeneuve và Bộ trưởng Tư pháp Jean-Jacques Urvoas ngay sau vụ tấn công. Phát biểu ngày 14/6, ông Hollande nói rằng vụ việc “chắc chắn là một hành động khủng bố” và tuyên bố sẽ đưa tất cả những kẻ có liên quan đến các vụ giết người này ra ánh sáng. Ông cũng cảnh báo rằng nước Pháp “đang đối mặt với nguy cơ khủng bố rất nghiêm trọng”. 

Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nhận dạng nghi phạm là Larossi Abballa, 25 tuổi. Theo các nguồn tin này, năm 2013, tên Abballa đã bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam vì vai trò của hắn trong một nhóm thánh chiến ở Pakistan. Trong phiên tòa đó, Abballa và 7 đồng phạm bị cáo buộc đã liên kết với nhau nhằm chuẩn bị cho các hành động khủng bố.

Các nhân chứng cũng nói với các điều tra viên rằng kẻ tấn công đã hét lên câu “Allahu akbar” (Thánh Allah vĩ đại) khi đâm viên cảnh sát. Tên này cũng được cho là đã khẳng định có quan hệ với IS trong quá trình thương thảo với lực lượng đặc nhiệm. IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.