Lại xả súng ở Texas, 46 người thương vong

(PLO) - Một tay súng đã nã đạn vào những người đang có mặt tại một nhà thờ nằm ở một thị trấn nhỏ ở đông nam tiểu bang Texas hôm 5/11, khiến 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Cảnh sát Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.
Cảnh sát Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

AFP dẫn lời giám đốc cảnh sát khu vực Texas Freeman Martin cho biết, tay súng duy nhất đã dùng súng trường bắn vào những người đang có mặt bên ngoài nhà thờ First Baptist ở Sutherland Springs, cách San Antonio 65 km về phía đông, rồi tiếp tục đi vào bên trong nhà thờ và nã đạn. 

Thống đốc Texas Greg Abbott cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn gia tăng.

“Có 26 người đã thiệt mạng. Chúng tôi không biết liệu con số có tiếp tục tăng hay không”, ông Abbott thông báo.

Các nạn nhân bao gồm những người từ 5 đến 72 tuổi. 

Giới chức Mỹ chưa công bố danh tính tay súng mà chỉ cho biết đối tượng là một người đàn ông da trắng trẻ, có thể mới ngoài 20 tuổi. Tên này đã mặc áo chống đạn và được phát hiện đã tử vong trong xe của hắn sau khi bị một người dân địa phương phát hiện và truy đuổi.

Còn truyền thông Mỹ nhận dạng tay súng là một cựu binh 26 tuổi, từng bị đưa ra tòa án binh và đã bị đuổi khỏi lực lượng không quân Mỹ.

Vụ việc xảy ra đúng 5 tuần sau vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ và là thảm kịch mới nhất xảy ra ở nước này.

Hiện, nhân viên của các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn đang có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra vụ việc. 

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang theo dõi tình hình từ Nhật Bản, nơi ông bắt đầu chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày.