Lại xả súng tại trường học ở Mỹ, nghi phạm bị tiêu diệt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một vụ xả súng đã xảy ra rạng sáng nay 13/4 (giờ Việt Nam) tại trường trung học Austin-East Magnet ở thành phố Knoxville (KPD) thuộc bang Tennessee, miền Đông Nam nước Mỹ, đã khiến nhiều người bị trúng đạn, trong đó có 1 cảnh sát.
Khu vực trường Austin-East Magnet - nơi xảy ra vụ xả súng. (Nguồn: Cảnh sát Knoxville)
Khu vực trường Austin-East Magnet - nơi xảy ra vụ xả súng. (Nguồn: Cảnh sát Knoxville)

Cơ quan cảnh sát thành phố Knoxville (KPD), thuộc bang Tennessee miền Đông Nam nước Mỹ, xác nhận nhiều người, trong đó có 1 cảnh sát, đã bị trúng đạn trong một vụ xả súng tại trường trung học Austin-East Magnet ở thành phố này chiều 12/4 (giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 13/4 giờ Việt Nam).

Trên trang Twitter, KDP viết: “Đã có thông tin về việc nhiều nạn nhân bị trúng đạn, trong đó có 1 cảnh sát. Công tác điều tra đang được triển khai."

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh sát và các đơn vị cứu hỏa đã được triển khai xung quanh trường Austin-East Magnet.

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở trường trung học Austin-East Magnet ở Knoxville, bang Tennessee, Mỹ ngày 12/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
 Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng ở trường trung học Austin-East Magnet ở Knoxville, bang Tennessee, Mỹ ngày 12/4/2021. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Kênh truyền hình địa phương 10 News đưa tin ngôi trường đang được đặt trong “tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt” và phụ huynh được yêu cầu đến cổng sau để đón các học sinh.

Ông Bill Lee - Thống đốc bang Tennessee - nói tình hình “rất khó khăn và bi kịch” nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Theo NBC News, cảnh sát đã tiêu diệt nghi phạm. Đối tượng là nam giới và có vũ trang. Giới chức cũng đã bắt giữ một đối tượng thứ hai để phục vụ điều tra.

Vụ xả súng xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị đưa ra những đề xuất nhằm mở rộng kiểm soát súng. Trong bài phát biểu ngày 8/4 vừa qua, ông Biden nhấn mạnh bạo lực súng là một “vấn nạn” và một “nỗi hổ thẹn quốc tế” của Mỹ.

Đọc thêm