Người đàn ông Israel đạp xe vòng quanh thế giới bị chết vì tai nạn giao thông ngay gần nhà

(PLVN) - Sadan đã trở nên nổi tiếng sau hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Trong 5 năm, từ năm 2007 đến năm 2011, Sadan đã đạp xe qua núi và qua thung lũng, băng qua sa mạc và cánh đồng băng ở 42 quốc gia trên 6 lục địa.
Tay đua xe đạp người Israel Roei Sadan cùng bạn bè và các thành viên trong gia đình tại Thành cổ Jerusalem, ngày 14/9/2011, sau khi hoàn thành chuyến đi xe đạp vòng quanh thế giới. Ảnh: Kobi Gideon/Flash90.
Tay đua xe đạp người Israel Roei Sadan cùng bạn bè và các thành viên trong gia đình tại Thành cổ Jerusalem, ngày 14/9/2011, sau khi hoàn thành chuyến đi xe đạp vòng quanh thế giới. Ảnh: Kobi Gideon/Flash90.

Vận động viên thể thao mạo hiểm người Israel -  Roei “Jinji” Sadan – đã qua đời hôm 12/3 sau khi bị một chiếc xe bus đâm ngay gần nhà anh ấy hai ngày trước đó. Lễ tang được tổ chức ngày 14/3.

Gia đình của Sadan đã quyết định hiến tặng nội tạng của anh ấy. 

Sadan đã trở nên nổi tiếng sau hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Trong 5 năm, từ năm 2007 đến năm 2011, Sadan đã đạp xe qua núi và qua thung lũng, băng qua sa mạc và cánh đồng băng ở 42 quốc gia trên 6 lục địa.

Sadan đã đạp xe 66.000 km qua 42 quốc gia trong 5 năm trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới của mình.
 Sadan đã đạp xe 66.000 km qua 42 quốc gia trong 5 năm trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới của mình. 

Tuyến đường xe đạp trên toàn thế giới dài 66.000km đã đưa anh từ điểm cực bắc của Alaska xuống toàn bộ bờ biển phía tây của Bắc, Trung và Nam Mỹ, từ cực Nam Phi đến Ethiopia.  Sau 2 tuần nghỉ ngơi ở Israel, anh đã đạp xe xuyên Châu Âu từ Tây Ban Nha đến Istanbul, qua Thổ Nhĩ Kỳ qua Uzbekistan và Tajikistan để tham gia một chuyến lưu diễn xuyên Trung Quốc. Bốn tháng cuối cùng của chuyến đi, anh đã đạp xe dọc theo bờ biển Australia, trong đó có 2 tuần anh đạp xe cùng tay đua xe đạp mù người Israel Orly Tal.

Trên đường đi, anh là một trong những đại sứ không chính thức tiếp cận xa nhất của Israel, mang chiếc xe đạp Thorn lai màu xanh và trắng của mình có tên Emuna (“đức tin” trong tiếng Do Thái), với lá cờ Israel bay phấp phới phía sau, đến các góc của Vùng hẻo lánh của Úc, Châu Phi sa mạc và rừng rậm Trung Mỹ - những nơi trước đó chưa từng xuất hiện người Israel.

Sadan ở Kenya với các thành viên bộ tộc Masai trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp từ năm 2007 đến năm 2011.
Sadan ở Kenya với các thành viên bộ tộc Masai trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới bằng xe đạp từ năm 2007 đến năm 2011. 

Anh đã phát biểu tại các trường học, đại sứ quán, cộng đồng Do Thái và giáo đường Do Thái, khuyến khích khán giả của mình theo đuổi ước mơ của họ. Sau đó, anh luôn quay lại với Emuna và đạp xe về phía chân trời, một mình.

Vào năm 2015, Sadan đã gặp một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi leo núi ở Ấn Độ, mà việc anh thoát khỏi lưỡi hái Thần Chết cũng là một phép màu. Khi được giải cứu và đưa đến bệnh viện ở Israel, anh đã hôn mê hơn 1 tháng, bị chấn thương sọ não lan tỏa. Bất chấp sự lo lắng của bác sĩ và gia đình, anh đã phục hồi mạnh mẽ, xuất viện sau 6 tháng và quay lại đạp xe.

Sadan băng qua cánh đồng muối trên Emuna - chiếc xe đạp màu xanh và trắng của anh ấy, trong chuyến đi vòng quanh thế giới từ năm 2007 đến năm 2011.
Sadan băng qua cánh đồng muối trên Emuna  - chiếc xe đạp màu xanh và trắng của anh ấy, trong chuyến đi vòng quanh thế giới từ năm 2007 đến năm 2011. 

Tuy nhiên, vụ tai nạn đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của anh. Chấn thương của anh ấy đã khiến anh ấy trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào người khác, bị yếu bên trái, mệt mỏi mãn tính và suy giảm trí nhớ ngắn hạn. Tai nạn tuần vừa rồi đã chấm dứt con đường hồi phục kéo dài nhiều năm của anh.

Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Israel Chili Tropper cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã “đau đớn bởi sự ra đi của Roei 'Jinji' Sadan. “Roei là một người Israel đầy cảm hứng. Anh ấy đã phục vụ đất nước rất tốt trên khắp thế giới, và cho chúng tôi thấy rằng không gì là không thể. Cầu mong anh ấy yên nghỉ”, ông nói.