Người dân Thái Lan khóc ngất tiếc thương Nhà Vua Bhumibol

(PLO) - 13h hôm nay (giờ Thái Lan), thi thể Nhà vua sẽ được rước từ Bệnh viện Siriraj tới chùa Phật Ngọc ở cạnh Đại hoàng cung.
Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.
Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Từ hôm nay, cờ sẽ được treo rủ ở tất cả các tòa nhà cơ quan chính phủ và trường học trong 30 ngày và các quan chức trong chính quyền Thái Lan sẽ để tang nhà vua trong 1 năm.

Người dân Thái Lan cũng đã được thúc giục không tổ chức các lễ hội trong 30 ngày tới và mặc đồ đen trong 1 năm.

Trong một tuyên bố được truyền hình trực tiếp đến tất cả người dân Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lòng yêu mến của ông và người dân Thái Lan tới Vua Bhumibol.

“Chính phủ thúc giục người dân cầu nguyện để Nhà vua được yên nghỉ trên thiên đàng. Chúng ta rất may mắn vì được sống trong triều đại của ông. Đừng để việc ông qua đời khiến các vị từ bỏ những nguyên tắc do ông xây dựng và tiếp tục là những công dân tốt”, Thủ tướng Thái Lan nói.

Quốc hội Thái Lan đã tổ chức một phiên họp khẩn, tại đó các thành viên trong Quốc hội đã đứng và dành 9 phút mặc niệm để tưởng nhớ Nhà vua.

Con số 9 này có ý nghĩa quan trọng vì Vua Bhumibol là vị quân vương thứ 9 trong triều đại Chakri, và ông còn được gọi là Vua Rama IX.

 Trong khi đó, hàng nghìn người dân Thái Lan đã đổ tới Bệnh viện Siriraj, bật khóc nức nở khi nghe tin vua băng hà.

Vài giờ sau khi nhà vua qua đời, hàng trăm người vẫn tiếp tục ôm những bức hình của Vua Bhumibol và hát những bài hát ca ngợi ông.

Một số người khóc đến mức không kiểm soát được và đã ngất đi.

“Thái Lan không còn là Thái Lan nữa”, một phụ nữ già rầu rĩ. Bà đã khóc suốt từ khi nghe tin sức khỏe của nhà vua yếu đi. Sự ra đi của ông đã khiến bà suy sụp.

“Tôi yêu ông ấy nhiều như yêu cha mẹ của mình. Không có Vua Bhumibol thì Thái Lan không phải là Thái Lan”, bà nói.

Với 70 năm trị vì, Vua Bhumibol chính là quân vương tại vị lâu nhất thế giới. Hầu hết người dân Thái Lan hiện nay chỉ biết đến 1 vị vua là ông trong cuộc đời của họ.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân Thái Lan đau đớn trước sự ra đi của vị vua mà họ vô cùng yêu mến và kính trọng: