Tấn công hàng loạt dịp Lễ Phục sinh tại Sri Lanka, ít nhất 138 người thiệt mạng

(PLVN) - Cảnh sát và giới chức bệnh viện Sri Lanka ngày 21/4 cho biết, 6 vụ đánh bom nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn sang trọng ở nước này xảy ra vào sáng cùng ngày đã khiến 138 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 400 người.
Cảnh sát tại nhà thờ St Anthony - nơi xảy ra vụ tấn công đầu tiên
Cảnh sát tại nhà thờ St Anthony - nơi xảy ra vụ tấn công đầu tiên

Theo cảnh sát Sri Lanka, những vụ nổ đầu tiên được ghi nhận tại nhà thờ St Anthony ở thủ đô Colombo và nhà thờ St Sebastian ở thị trấn Negombo. Tiếp theo đó, cảnh sát xác nhận thêm các vụ nổ tại 3 khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo và tại một nhà thờ ở thị trấn Batticalao.

Các vụ nổ này xảy ra khi các tín đồ Thiên chúa giáo đang tham dự các hoạt động của Lễ Phục sinh trong ngày 21/4. 

Theo thống kê của cảnh sát và giới chức Sri Lanka, chỉ riêng tại nhà thờ St Sebastian ở khu vực Katuwaptitiya, phía Bắc thủ đô Colombo đã có tới hơn 50 người thiệt mạng.

25 người cũng đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào nhà thờ ở Batticaloa ở tỉnh miền Đông nước này.

Ba khách sạn bị tấn công đều là những khách sạn nổi tiếng, bao gồm Shangri-La Colombo, Kingsbury và Cinnamon Grand Colombo, đều nằm ở thủ đô Colombo của Sri Lanka nhưng chưa rõ thương vong ở các nơi này. 

Số người bị thương trong các vụ việc cũng đã lên đến hơn 400 và con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng. 

Theo giới chức Sri Lanka, trong số những người thiệt mạng do các vụ tấn công có 9 người nước ngoài.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết ông bị sốc trước thông tin về loạt vụ nổ, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. 

Thủ tướng Ranil Wickremeinghe trong khi đó đã triệu tập một cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia tại tư dinh vào cuối ngày hôm nay để bàn về vụ tấn công đẫm máu.