Thêm thi thể các nạn nhân trên chiếc MH17 được đưa tới Hà Lan

(PLO) - Một tuần sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở phía Đông Ukraine, ngày 24/7 đã có thêm những cỗ quan tài chở thi thể các nạn nhân trong vụ việc được đưa tới Hà Lan. 
Một cỗ quan tài tại sân bay Eindhoven. Ảnh: Internet
Một cỗ quan tài tại sân bay Eindhoven. Ảnh: Internet
Trước đó, ngày 23/7, 40 quan tài bằng gỗ đầu tiên đã được chuyển bằng 2 chiếc máy bay quân sự từ Ukraine tới sân bay Eindhoven. Chuông nhà thờ trên khắp Hà Lan vang lên ngay khi 2 chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng. Cờ của 17 nước có công dân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay được treo rủ tại sân bay. 
Tại Eindhoven, một nghi lễ trang nghiêm đã được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân. Những chiếc quan tài đã được các binh sỹ đưa từ trên máy bay xuống những xe tang đã đợi sẵn. Những hàng nước mắt chảy dài khi một nghệ sỹ trumpet chơi bản “Last Post” tại buổi lễ có sự tham dự của khoảng 1.000 người thân của những nạn nhân, Vua Willem-Alexander, Hoàng hậu Maxima và đại diện của những nước khác. 
Đoàn xe tang với sự hộ tống của cảnh sát sau đó đã chở các thi thể chậm rãi tiến tới căn cứ quân sự của Hà Lan ở Hilversum, nơi các điều tra viên pháp y sẽ bắt đầu nhiệm vụ nhận dạng họ. Hàng nghìn người Hà Lan cũng đã xếp thành hàng dài trên các tuyến phố và đi theo đoàn xe tang để tỏ lòng tôn kính tới những người xấu số. 
Anh Harun Calehr, có 2 cháu trong số 298 nạn nhân đã tử nạn, cho biết đó là một buổi lễ đẹp và cảm động. “Cảm giác chúng tôi giống như một gia đình lớn. Buổi lễ phần nào giúp chúng tôi vượt qua được thảm kịch kinh hoàng và đau đớn này” – anh Calehr nói. Trong khi đó, anh Shane Hattingh đã xem buổi lễ qua TV ở Nam Phi và bồi hồi khi nghĩ rằng trong số những thi thể đó có người em rể Cameron Dalziel của anh. 
“Tôi nghĩ đó là một cảm giác siêu thực, một cảm giác rất kỳ lạ vì tôi nghĩ rằng em rể tôi có thể đang ở trong một trong những chiếc quan tài đó” – anh Hattingh cho hay. Anh này cho biết thêm, em gái anh, chính là vợ Cameron, cũng đã xem tường thuật về buổi lễ. “Con bé vô cùng đau khổ. Chúng tôi chỉ hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ và chúng tôi có thể đưa Cameron trở về nhà” – anh Dalziel nói. 
Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Hà Lan cho biết, trong ngày 24/7 có thêm 74 chiếc quan tài được đưa đến nước này và việc chuyển thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay thảm khốc dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện vẫn không rõ chính xác bao nhiêu thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn và đã được đưa bằng tàu hỏa tới thành phố Kharkiv của Ukraine trước khi được chuyển tới Eindhoven. Bên cạnh đó, vị quan chức này cũng cho biết thêm, việc nhận dạng các thi thể có thể sẽ mất nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng. 
Trong khi đó, những chiếc hộp đen của máy bay đã được chuyển tới Anh để các chuyên gia phân tích. Các nhà phân tích Hà Lan ngày 23/7 cho biết họ đã tải về thành công những dữ liệu từ máy ghi âm trong buồng lái và không có bằng chứng cho thấy những dữ liệu này đã bị can thiệp. Ngày 24/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai cho biết các chuyên gia đã bắt đầu phân tích hộp đen. 
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã lên tiếng yêu cầu Mỹ công bố các bằng chứng cho thấy phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine đã bắn tên lửa làm rơi máy bay MH17. Ông Antonov cũng cho biết, ông đã đặt ra nhiều câu hỏi về vụ máy bay MH17 bị bắn rơi cho phía Chính phủ Ukraine nhưng chưa nhận được câu trả lời từ Kiev. Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ cáo buộc của Chính phủ Ukraine rằng tên lửa phóng đi từ lãnh thổ Nga ngày 23/7 đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu SU-25 của Ukraine ở gần khu vực máy bay MH17 bị rơi thuộc tỉnh Donetsk.
Trong lúc này, thông tin về thủ phạm vụ bắn rơi máy bay vẫn vô cùng hỗn độn. BBC dẫn lại thông tin cho biết, trong một cuộc phỏng vấn ngày 23/7, Alexander Khodakovsky - một chỉ huy của phe ly khai ở phía Đông Ukraine – cho biết, một tiểu đoàn ở thành phố Luhansk đã có một bệ phóng tên lửa Buk tại thời điểm chiếc MH17 bị rơi. “Tôi biết về chiếc Buk đó. Tôi đã nghe về nó. Tôi nghĩ quân nổi dậy địa phương đã chuyển bệ phóng trở lại để xóa bằng chứng về sự hiện diện của nó” - Reuters dẫn lời ông Khodakovsky. 
Tuyên bố của ông này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của ông Alexander Borodai, Thủ tướng nước cộng hòa Donetsk tự phong. “Chúng tôi không có tên lửa Buk. Chẳng có tên lửa Buk nào ở đây cả” – ông Borodai khẳng định.
Trong lúc này, theo AFP, Ngoại trưởng của 28 nước thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/7 nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để quyết định về một danh sách mới các cá nhân và tổ chức, trong đó có cả những người/thực thể trong chính quyền liên bang Nga sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt vì vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, EU cũng đã nhất trí đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp trừng phạt rộng hơn và xem xét các giải pháp nghiêm khắc hơn sau khi chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rơi. M.T
Đại diện Hãng hàng không TransAsia Airways của Đài Loan ngày 24/7 cho biết, thời tiết bão tố nhiều khả năng là nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay ATR-72 xảy ra đêm 23/7 khiến 48 người trong tổng số 58 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Máy bay bị rơi hạ cánh không thành xuống chuỗi đảo Penghu. 10 người trên máy bay và 5 người trên mặt đất cũng đã bị thương do vụ việc. 
Cũng trong ngày 24/7, Hàng không Quốc gia Algeria Air Algerie xác nhận đã mất liên lạc với máy bay MD83 mang số hiệu AH5017, cất cánh từ Burkina Faso cùng 110 hành khách và 6 thành viên trong phi hành đoàn lúc 01h17 (giờ địa phương). Máy bay lẽ ra phải hạ cánh xuống sân bay ở Thủ đô Algiers lúc 05h10 và được nhìn thấy lần cuối cùng lúc 01h55.

Đọc thêm