Thị trưởng Ba Lan tử vong sau vụ đâm dao trên sân khấu

Nhà chức trách cho biết thị trưởng Pawel Adamowicz qua đời do vết thương quá nặng sau khi bị kẻ tấn công đâm nhiều nhát vào ngực.

"Bất chấp mọi nỗ lực, chúng tôi không thể cứu được ông ấy", AFP dẫn lời bác sĩ Tomasz Stefaniak, giám đốc bệnh viện đại học Gdansk, nơi cấp cứu thị trưởng thành phố Gdansk Pawel Adamowicz, hôm nay cho biết.

Thị trưởng Adamowicz bị một kẻ lạ mặt đâm nhiều nhát dao trong sự kiện gây quỹ của Great Orchestra of Christmas Charity, tổ chức từ thiện lớn nhất Ba Lan. Bác sĩ Stefaniak cho biết ông bị thương nặng ở động mạch chủ và qua đời trong bệnh viện.

Video tại hiện trường cho thấy nghi phạm bước lên sân khấu, đâm nhiều nhát vào Adamowicz và còn tự giới thiệu bản thân. "Xin chào! Xin chào! Tôi tên là Stefan. Tôi bị bỏ tù dù vô tội. Đảng Diễn đàn Dân sự đã hành hạ tôi, đó là lý do Adamowicz phải chết", nghi phạm nói. Thị trưởng Adamowicz từng là thành viên đảng này.

Vụ tấn công diễn ra nhanh tới nỗi những người tham gia sự kiện không hiểu điều gì đang xảy ra và tiếp tục hát theo nhạc. Kẻ tấn công nhanh chóng bị lực lượng an ninh khống chế, nhà chức trách chưa công bố danh tính nghi phạm.

Thị trưởng Adamowicz đứng trên sân khấu trước khi bị tấn công. Ảnh: AFP.

Thị trưởng Adamowicz đứng trên sân khấu trước khi bị tấn công. Ảnh:AFP.

"Tôi rất đau lòng trước cái chết bi thảm của thị trưởng Pawel Adamowicz. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình ông ấy", lãnh đạo đảng cầm quyền Ba Lan Jaroslaw Kaczynski phát biểu. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda dự kiến gặp các lãnh đạo chính trị nước này trong hôm nay để tổ chức tuần hành phản đối bạo lực.

Adamowicz là thị trưởng thành phố cảng Gdansk từ năm 1998. Ông có tư tưởng tiến bộ, ủng hộ quyền của cộng đồng LGBT và người thiểu số. Adamowicz còn tham gia cuộc diễu hành của người đồng tính hồi năm ngoái, hành động hiếm gặp đối với một thị trưởng Ba Lan.

Đọc thêm