Thổ Nhĩ Kỳ: Xét xử nhóm biệt kích mưu sát Tổng thống

(PLO) -Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vừa tuyên bố, tình trạng khẩn cấp, cùng các sắc lệnh của chính phủ và việc sa thải nhân sự bị tình nghi liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7-2016 sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến khi "mọi việc lắng xuống". 
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan

Việc này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ khai đình phiên tòa lớn nhất (28-2), ở nhà tù Sincan, ngoại ô thủ đô Ankara, xét xử 330 nghi phạm liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tối 15-7-2016. Hơn 240 người trong tổng số nghi can có tên trong bản cáo trạng đang bị giam giữ. 

Tính đến nay, khoảng 43.000 người bao gồm tướng lĩnh, binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, công tố viên và nhân viên nhà nước đã bị bắt vì bị tình nghi có quan hệ với Giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính bất thành. Ngày 21-2, Thủ tướng Binali Yildirim cho biết, Ankara vẫn đang đàm phán với Washington để dẫn độ ông Fethullah Gulen về nước xét xử.

Trước đó (20-2), tòa án thành phố Mugla đã mở phiên xét xử đầu tiên đối với 47 nghi phạm được cho đã lên kế hoạch mưu sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính tối 15-7-2016.

Trong số 47 nghi phạm, có 44 người đã bị bắt, 3 người đang lẩn trốn và bị xét xử vắng mặt. Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ từng săn lùng 11 biệt kích nghi có âm mưu ám sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Theo hãng Sputnik, hôm 26-7-2016, 1.000 thành viên lực lượng đặc nhiệm đã được huy động để truy tìm 11 biệt kích, dưới sự hỗ trợ của máy bay không người lái, trực thăng và tàu hải quân. Hãng Reuters cho biết, 11 biệt kích kể trên bị cáo buộc đã cố tấn công, ném bom để ám sát ông Recep Tayyip Erdogan. 

Theo giới truyền thông, 11 biệt kích kể trên bị phát hiện trong một khu rừng thuộc vùng đồi xung quanh Marmaris và họ đã bị bắt vào đêm 31-7, rạng sáng 1-8-2016. Trong số 11 người bị bắt có Thiếu tá Sukru Seymen, chỉ huy nhóm biệt kích kể trên.

Tối 15-7-2016, có 3 trực thăng chở 44 biệt kích tới khu nghỉ dưỡng Mamaris và họ có nhiệm vụ tấn công vào khách sạn, và bắt sống hoặc ám sát ông Recep Tayyip Erdogan. Sau khi bị bắt, số lính biệt kích cho biết, họ được lệnh đi bắt một trùm khủng bố trước khi tấn công vào nơi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang nghỉ dưỡng. 

Giáo sỹ Fethullah Gulen
Giáo sỹ Fethullah Gulen

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan từng thừa nhận, nếu rời khu nghỉ dưỡng Mamaris chậm khoảng 15 phút, ông đã bị nhóm biệt kích bắt và sát hại. Nếu Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không kịp thời rời khu nghỉ dưỡng Mamaris, ở tỉnh Mugla, hậu quả sẽ khó lường. Bởi 2 nhân viên bảo vệ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại khu nghỉ dưỡng Mamaris đã bị biệt kích bắn chết. 

Có tin nói rằng, chiếc chuyên cơ chở ông Recep Tayyip Erdogan từng nằm trong tầm bắn của hai chiếc F-16 thuộc lực lượng nổi dậy, nhưng phi công không ấn nút tấn công, nên Tổng thống thoát nạn. Trong khi tòa xét xử nhóm biệt kích, giới chức Hy Lạp thông báo, cảnh sát vừa bắt 2 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ được cho có liên quan tới vụ đảo chính kể trên.

Theo giới truyền thông, 2 quân nhân này đang bị Ankara truy nã do nghi ngờ là thành viên của một đơn vị đặc nhiệm có nhiệm vụ ám sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong vụ đảo chính. Hai quân nhân giấu tên kể trên bị bắt khi vượt biên hôm 20-2.

Hơn 1 tháng trước (23-1), 28 sỹ quan và 34 binh sỹ đã bị xét xử tại Istanbul vì tham gia vào âm mưu đảo chính quân sự bất thành bởi họ giành quyền kiểm soát sân bay Sabiha Gokcen tại thành phố Istanbul vào tối 15-7-2016. 

Đây là vụ xét xử đầu tiên đối với những sỹ quan, binh sỹ quân đội. Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã đình chỉ công tác đối với 141 nhân viên, trong đó 87 người bị sa thải và họ có thể bị xét xử hình sự. Trước đó, khoảng 300 thành viên của đội bảo vệ Phủ Tổng thống đã bị bắt.

Theo số liệu của Chính phủ Đức, 136 nhân viên ngoại giao, sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ và người nhà của họ đã nộp đơn xin tị nạn ở nước này sau khi xảy ra vụ đảo chính bất thành tối 15-7-2016. Bộ Nội vụ Đức cho biết, họ biết rõ 136 người mang hộ chiếu ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn chính trị tại nước này.