Tin nhắn xé lòng gửi mẹ từ hộp đêm đồng tính đẫm máu

Một bà mẹ tại Orlando, nơi vừa xảy ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ, đã nhận được những tin nhắn xé lòng từ con trai, trước khi anh bị giết. 
Tin nhắn xé lòng gửi mẹ từ hộp đêm đồng tính đẫm máu

Tin nhắn đầu tiên được Eddie Justice gửi tới mẹ, chị Mina Justice vào lúc 2 giờ sáng, với nội dung đơn giản: “Mẹ à, con yêu mẹ.” 

Khi ấy chị Mina đang ngủ và không biết rằng Eddie đang ở trong hộp đêm của người đồng tính Pulse, khi sát thủ Omar Mateen bước vào đây và xả súng bắn chết vô số người. 

Eddie đã chạy vào trốn trong phòng tắm tại khu vệ sinh của nữ giới và trong vòng 40 phút tiếp theo, cậu đã trao đổi hàng loạt tin nhắn với mẹ đẻ, trước khi bị Mateen tìm thấy. 

Cảnh sát hiện đã xác nhận Eddie Justice nằm trong số 50 người bị sát hại tại hộp đêm Pluse, trong vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử hiện đại ở Mỹ. 

Tin nhắn Eddie trao đổi với chị Mina trước khi bị giết (Nguồn: Independent)
Tin nhắn Eddie trao đổi với chị Mina trước khi bị giết (Nguồn: Independent)

Trong ngày 13/6, chị Mina đã cho phóng viên biết về các tin nhắn cuối cùng chị trao đổi với con trai vào 2 giờ sáng ngày Chủ Nhật. 

Sau tin nhắn đầu tiên kia, con trai lại nhắn tiếp: “Người ta đang nổ súng trong hộp đêm.” Mina cố gọi cho đứa con trai 30 tuổi, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. 

Hoàn toàn tỉnh giấc và lo lắng, chị Mina gõ liên tục vào điện thoại. “Con ổn chứ?” Lúc 2 giờ 7 phút sáng, Eddie trả lời: “Con mắc kẹt trong phòng tắm.” 

Khi chị Mina hỏi hộp đêm nào, con chị trả lời: “Pulse. Trung tâm thành phố. Gọi cảnh sát đi mẹ.” Rồi vào lúc 2 giờ 8 phút, Eddie nhắn tiếp: “Con sẽ chết mất.” 

Chị Mina vội gọi số 911 rồi nhắn một loạt tin trấn an con. Cùng lúc chị rất lo lắng, không biết con đang gặp hiểm nguy như thế nào. Mina chỉ biết con mình đồng tính và đang ở một hộp đêm của người đồng tính. 

Nỗi sợ bủa vây khi chị ngồi chờ tin nhắn trả lời. Lúc 2 giờ 39, Eddie nhắn: “Gọi cảnh sát đi mẹ. Gọi ngay đi.” Rồi anh nhắn tiếp: "Hắn đang tới. Con chết mất.” 

Chị Mina trong cuộc tiếp xúc với các phóng viên (Nguồn: Independent)
Chị Mina trong cuộc tiếp xúc với các phóng viên (Nguồn: Independent)

Chị Mina hỏi con rằng có ai bị thương không và Eddie trả lời: “Rất nhiều.” Chị lại hỏi xem có phải con đang ở trong phòng tắm không. Eddie nhắn “Có” vào lúc 2 giờ 42 sáng. 

Lúc 2 giờ 49 chị Mina nhắn tin cho con biết cảnh sát đã tới hiện trường và bảo con nhắn lại nếu thấy có người tới cứu. “Nhanh lên mẹ,” Eddie trả lời. “Hắn ta đang ở trong phòng tắm cùng bọn con.” 

Lúc 2 giờ 50, chị nhắn tin hỏi: “Tay súng ở trong phòng tắm cùng con à?” 

Lúc 2 giờ 51, Eddie trả lời: “Vâng.” 

Đó là tin nhắn cuối cùng anh gửi cho mẹ, trước khi bị bắn chết.