Trung Quốc điều tra về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng

Trung Quốc tuyên bố "điều tra toàn diện" sau sự ra đi của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus corona.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung Quốc hôm nay cho hay sẽ cử đoàn thanh tra đến Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, nơi bác sĩ Lý qua đời để "tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến bác sĩ được phản ánh bởi quần chúng".

Tài khoản Twitter của Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc tối 6/2, dẫn lời bạn bè và các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cho biết bác sĩ Lý qua đời vì nhiễm bệnh do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Bệnh viện Trung ương Vũ Hán cũng xác nhận thông tin này trên tài khoản Weibo sáng nay.

Bác sĩ Lý Văn Lượng trong thời gianlàm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Ảnh: CNN.

Bác sĩ Lý Văn Lượng trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Ảnh: CNN.

Bác sĩ Lý là một trong 8 người đầu tiên cảnh báo về dịch viêm phổi do nCoV ở Trung Quốc. Anh sau đó bị chính quyền triệu tập vì "phát tán thông tin sai lệch, làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội". Tòa án Tối cao Trung Quốc hôm 28/1 đã đăng bài bình luận trên mạng xã hội chỉ trích việc giới chức Vũ Hán khiển trách Lý và các bác sĩ khác vì lan truyền "tin đồn".

"Nếu công chúng lắng nghe 'tin đồn' này vào thời điểm đó và áp dụng các biện pháp như đeo khẩu trang, khử trùng nghiêm ngặt và tránh đến chợ bán động vật hoang dã thì chúng ta đã có thể ngăn ngừa và kiểm soát lây lan virus tốt hơn", bài bình luận có đoạn viết.

Hàng loạt người dùng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của bác sĩ 34 tuổi và cho rằng chính quyền nợ anh một lời xin lỗi.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ thủ phủ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc từ tháng 12/2019. Dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc đại lục và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 636 người thiệt mạng và ít nhất 31.000 người nhiễm bệnh.

Đọc thêm