Trung Quốc treo cờ rủ, dành 3 phút mặc niệm các nạn nhân Covid-19

(PLVN) - Tất cả người dân Trung Quốc ngày 4/4 đã dừng mọi hoạt động và dành 3 phút mặc niệm cho các nạn nhân trong đại dịch Covid-19.
Quốc kỳ Trung Quốc bay ở nửa cột để thương tiếc cho những người đã chết trong đại dịch Covid-19.
Quốc kỳ Trung Quốc bay ở nửa cột để thương tiếc cho những người đã chết trong đại dịch Covid-19.

Hôm nay cũng là tết Thanh minh, 1 trong 8 ngày lễ truyền thống lớn ở Trung Quốc và cũng là một trong những ngày lễ quan trọng nhất để người dân đi tảo mộ, tưởng nhớ người đã khuất tại nước này.

Tính đến hết ngày 3/4, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 3.326 người ở Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, con số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới gần 60.000 người.

Đây là lần thứ tư Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia, nhưng là lần đầu tiên tưởng niệm trên toàn quốc nạn nhân của một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp nghiêm trọng.

Những hình ảnh được các phóng viên của Tân Hoa Xã ghi lại trong buổi sáng hôm nay.

Đúng 10h sáng ngày 4/4 (giờ địa phương), Lễ tưởng niệm cấp quốc qia đã diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc. Trong ảnh: Lá cờ quốc gia Trung Quốc hạ xuống nửa cột buồm để tưởng nhớ những người đã chết vì Covid-19 tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.
Đúng 10h sáng ngày 4/4 (giờ địa phương), Lễ tưởng niệm cấp quốc qia đã diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc. Trong ảnh: Lá cờ quốc gia Trung Quốc hạ xuống nửa cột buồm để tưởng nhớ những người đã chết vì Covid-19 tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.  
Buổi lễ nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh và cả những người dân Trung Quốc tử vong vì đại dịch Covid-19.
Buổi lễ nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đến những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống dịch bệnh và cả những người dân Trung Quốc tử vong vì đại dịch Covid-19. 
Các hoạt động giải trí công cộng phải tạm dừng, các chương trình ca nhạc, phim ảnh trên phát thanh, truyền hình đều bị cắt bỏ. Còi ô tô, xe lửa, tàu thuyền và báo động phòng không đồng loạt vang lên, để tưởng nhớ những nạn nhân của Covid-19.
Các hoạt động giải trí công cộng phải tạm dừng, các chương trình ca nhạc, phim ảnh trên phát thanh, truyền hình đều bị cắt bỏ. Còi ô tô, xe lửa, tàu thuyền và báo động phòng không đồng loạt vang lên, để tưởng nhớ những nạn nhân của Covid-19. 
Tất cả người dân nơi đây dừng mọi hoạt động và dành 3 phút mặc niệm cho các nạn nhân.
 Tất cả người dân nơi đây dừng mọi hoạt động và dành 3 phút mặc niệm cho các nạn nhân.
Một nhân viên y tế bày tỏ sự tưởng nhớ thầm lặng đối với các đồng nghiệp và người dân đã chết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh Covid-19. Ảnh chụp ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc.

Một nhân viên y tế bày tỏ sự tưởng nhớ thầm lặng đối với các đồng nghiệp và người dân đã chết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh Covid-19. Ảnh chụp ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc,Trung Quốc.

Mọi người dân dành 3 phút mặc niệm những người đã chết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh Covid-19.
Mọi người dân dành 3 phút mặc niệm những người đã chết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh Covid-19.  
Cờ rủ đã được treo trên cả nước Trung Quốc và tại tất cả các Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước này ở nước ngoài. Ảnh chụp tại Tổng lãnh sự quán CHND Trung Hoa ở thành phố Christchurch, New Zealand.
 Cờ rủ đã được treo trên cả nước Trung Quốc và tại tất cả các Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước này ở nước ngoài. Ảnh chụp tại Tổng lãnh sự quán CHND Trung Hoa ở thành phố Christchurch, New Zealand.

Đọc thêm