Sắp công bố kết quả giám định “cậu nhỏ" của hiệu trưởng?

Khoảng 10h30 cùng ngày, ông Hường được bác sĩ gọi vào đưa chiếc phong bì đựng kết quả giám định… “cậu nhỏ” có đóng dấu đỏ niêm phong mặt trước và mặt sau của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, ghi bằng bút mực gửi cho UBND huyện Hiệp Đức.

 

[links()] Ông Nguyễn Tấn Hường, Hiệu trường Trường THCS Phan Bội Châu ở thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam hôm qua xuống Trung tâm Pháp y tỉnh để giám định “cậu nhỏ” theo giấy giới thiệu của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức. 

Kết quả giám định kiểm tra tình trạng sức khỏe “cậu nhỏ” của ông Nguyễn Tấn Hường được đóng dấu đỏ niêm phong kỹ.
Kết quả giám định kiểm tra tình trạng sức khỏe “cậu nhỏ” của ông Nguyễn Tấn Hường được đóng dấu đỏ niêm phong kỹ.

Trước đó, ông Hường đã xin giấy giám định thương tật của Công an huyện Hiệp Đức nhưng Trưởng Công an huyện Hiệp Đức không đồng ý.

Không còn cách nào khác, ông Hường phải “cầu cứu” Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức. Ông Hường cho biết, sáng qua, ông Đào Bội Thiên, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức ký giấy giới thiệu cho ông xuống Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam để giám định kiểm tra tình trạng sức khỏe “cậu nhỏ”. 
Tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam (ở phường An Phú, TP.Tam Kỳ), trong lúc đợt kết quả, ông Hường cho biết: “Các bác sĩ đã khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe bản thân và kiểm tra “cậu nhỏ” kỹ càng xem có bị thương tật hay bị vết khâu nào không. Ngoài ra, bác sĩ còn chụp ảnh “cậu nhỏ” để đưa vào hồ sơ khám bệnh”.
Khoảng 10h30 cùng ngày, ông Hường được bác sĩ gọi vào đưa chiếc phong bì đựng kết quả giám định… “cậu nhỏ” có đóng dấu đỏ niêm phong mặt trước và mặt sau của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, ghi bằng bút mực gửi cho UBND huyện Hiệp Đức. 
Cầm chiếc phong bì đựng kết quả giám định được niêm phong trên tay, ông Hường nói: “Vì đây là Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức giới thiệu đi nên phải mang về giao tận tay cho đồng chí chủ tịch để họp các ban ngành liên quan lại công bố công khai. Tôi cầm kết quả giám định đây chứ cũng không biết kết quả trong này thế nào nữa. Nhưng, khi họp công bố công khai kết quả giám định này chắc có tôi tham dự”.
Ông Hường tâm sự: “Khi xuất hiện tin đồn này, ba tôi đang sinh sống ở huyện Quế Sơn cũng điện bảo tôi về nhà gấp để hỏi là có chuyện như tin đồn không”.
Trưa cùng ngày, ông Trần Dương Thuận, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam cho biết: “Sáng nay, ông Nguyễn Tấn Hường có cầm giấy giới thiệu do Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cử xuống Trung tâm Pháp y tỉnh để giám định. Đây là trường hợp giám định kiểm tra tình trạng sức khỏe bản thân, trong đó chính là giám định “dương vật”. Vì nơi giới thiệu cử đi giám định là UBND huyện Hiệp Đức nên kết quả được niêm phong gửi đúng về địa chỉ nơi giới thiệu đi. Kết quả giám định do đơn vị cử đi giám định công bố”.
Chị Lê T. T. - “nhân vật” chính của tin đồn chia sẻ: “Tôi không thể tin vì động cơ gì mà họ đồn ác quá vậy. Vợ chồng tôi lâu nay sống hạnh phúc, không có gì cả. Tôi khẳng định là không có chuyện xảy ra như tin đồn”. 
Dư luận đang chờ UBND huyện Hiệp Đức họp công bố chính thức về kết quả giám định kiểm tra tình trạng sức khỏe “cậu nhỏ” ông Nguyễn Tấn Hường.
Thiên Thanh

Đọc thêm