Serie A sụp đổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hai đội bóng lớn của Serie A đã sụp đổ nhanh chóng ngay trên sân nhà với kịch bản gần như giống nhau.
Club Brugge đã có chiến thắng oanh liệt ngay trên sân Atalanta (Ảnh Club Brugge)
Club Brugge đã có chiến thắng oanh liệt ngay trên sân Atalanta (Ảnh Club Brugge)

Người Italia bàng hoàng khi hai đại diện ưu tú của Serie A là AC Milan lẫn Atalanta đều bị đá văng khỏi Champions League với kịch bản khá giống nhau vào rạng sáng ngày 19/2 (theo giờ Việt Nam)

AC Milan lẫn Atalanta đều tràn đầy tin tưởng khi họ được chơi trên sân nhà và trận thua ở lượt đi ở vòng play-off Champions League 2024/25 với tỷ số chỉ là 1 bàn thắng có thể khoả lấp nhanh chóng và tìm chiến thắng ngay trên thánh địa của mình. Nhưng sự hứng khởi của họ đã bị dập tắt nhanh chóng bởi những sai lầm cá nhân và chiếc thẻ đỏ tai hại.

Dù được đá trận lượt về trên sân nhà những Milan và Atalanta đều không thể thay đổi được tình thế. Milan chỉ có được trận hòa 1-1 trong khi Atalanta thua 1-3. Chung cuộc, cả Milan và Atalanta đều chính thức kết thúc hành trình tại Champions League 2024/25.

Hậu vệ cánh Theo Hernandez bị xem là tội đồ của AC Milan khi nhận thẻ đỏ, dù Milan có bàn thắng rất sớm ngay trong phút đầu tiên của trận đấu để cân bằng cuộc đấu với Feyenoord. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ không thể có thêm bàn thắng nào nữa.

Và rồi điều tồi tệ đến với họ ở phút 73, khi cầu thủ vào sân thay người Julián Carranza đánh đầu cận thành gỡ hòa 1-1 cho Feyenoord.

AC Milan đã rời Champions League trong cay đắng và chua xót. Cơ hội rất lớn đã đến với họ, nhưng với sự vội vàng và sai lầm cá nhân, đội bóng lừng danh một thời của cúp C1 Châu Âu đã chấp nhận sự thật bẽ bàng.

Trận Atalanta và Club Brugge, khiến đại diện Serie A chua xót hơn vì giới chuyên môn đánh giá Atalanta sẽ "nghiền nát" đội khách trên sân nhà, nhưng họ lại chơi như kẻ nghiệp dư.

Taibi mở tỷ số cho Club Brugge ngay phút thứ 3 ở trận lượt về. Sau đó, chính anh nhân đôi cách biệt ở phút 27 trước khi Jutgia ghi thêm bàn nữa cho đội khách ở phút 45+3. Trong hiệp 2, Atalanta chỉ có được 1 bàn danh dự nhờ công của Lookman ở phút 46 và dừng chân với tổng tỷ số thua 2-5.

Milan gặp Feyenoord, CLB chưa từng vào vòng knock-out Champions League. Trong khi đó, Atalanta chỉ phải đối đầu Club Brugge, đội bóng đứng thứ 24, vị trí cuối cùng trong nhóm có vé dự play-off. Tưởng chừng con đường đã mở cho các đại diện Serie A, nhưng cuối cùng là đường cụt.

Hai trận đấu còn lại của vòng play - off giữa Benfica và Monaco, Bayern và Celtic, đã chọn ra đại diện đi tiếp. Một cơn mưa bàn thắng giữa Benfica và Monaco khi hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3. Akturkoglu mở tỷ số cho Benfica ở phút 22 trước khi Minamino gỡ hòa cho Monaco ở phút 32.

Sang hiệp 2, mỗi đội ghi thêm 2 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3. Chung cuộc, Benfica giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận và có vé vào vòng 1/8.

Ở trận đấu giữa Bayern và Celtic, có kết quả hòa 1-1. Bayern Munich giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số thắng 3-2 sau 2 lượt trận.