Sợ "bị chài", ra tay sát hại tình cũ

Sau khi tình duyên đứt đoạn, anh trai bản đành chia tay cô gái làm nghề “ thầy cúng” để đường ai nấy đi, xây dựng gia đình mới. Tuy vậy, mỗi lần gặp mặt thì cô gái lại dọa dẫm sẽ thả ma chài vì tội hai người không lấy được nhau. Đã sẵn tư tưởng mê muội, lại cộng thêm một số căn bệnh lạ tự dưng phát tác, gã lực điền đã dùng súng kíp tự chế sát hại người yêu vì nghi bị thả ma chài hãm hại mình.

Sau khi tình duyên đứt đoạn, anh trai bản đành chia tay cô gái làm nghề “ thầy cúng” để đường ai nấy đi, xây dựng gia đình mới. Tuy vậy, mỗi lần gặp mặt thì cô gái lại dọa dẫm sẽ thả ma chài vì tội hai người không lấy được nhau. Đã sẵn tư tưởng mê muội, lại cộng thêm một số căn bệnh lạ tự dưng phát tác, gã lực điền đã dùng súng kíp tự chế sát hại người yêu vì nghi bị thả ma chài hãm hại mình.

Phát súng đêm giao thừa

Đêm mồng 9/2/2013 (tức đêm giao thừa Tết Quý Tỵ), bản nhỏ Lìm Thái (xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) mộng mơ như bồng bềnh trong thung lũng mờ sương lẫn mưa bụi của thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới thì bỗng rúng động bởi tiếng nổ xé trời phát ra từ phía ngôi nhà sàn của vợ chồng nhà Lò Thị Chềm.

Chị Chềm là người đàn bà “nổi tiếng” không chỉ trong bản Lìm Thái mà khắp xã Cao Phạ các bản lân cận bởi chị này làm nghề thầy cúng, có tiếng là cao tay trong việc bắt ma, trừ tà. Ngoài đi cúng tế, yểm bùa, chị Chềm còn có thời gian đi buôn bán, làm ăn ở bên Trung Quốc và đã từng đưa người vượt biên trái phép sang bên kia biên giới với mức án 02 năm tù về tội “Vượt biên trái phép”.  

Bỏ cả sự bận rộn, khấp khởi vì các nghi lễ cúng  giao thừa, bà con dân bản lập tức đổ về phía ngôi nhà có tiếng súng nổ. Tới nơi, ai cũng kinh hoàng khi thấy anh Lò Văn Di và bốn đứa con đang gào khóc thảm thiết, bên cạnh là thi thể chị Lò Thị Chềm nằm vật ở giữa nhà, dưới sàn nhà có nhiều vết máu.

Vào lúc bị sát hại, nhà chỉ có nạn nhân đang nằm xem ti vi, hai đứa con lớn đã ra khỏi nhà đi lấy nước, hai đứa nhỏ đang ngồi bên bếp lửa, còn chồng chị Chềm khi đó đang nằm ngủ say trong phòng vì bữa rượu tất niên từ trưa qua chiều. Đến khi nghe tiếng nổ đinh tai nhức óc anh Di mới choàng tỉnh chạy ra xem sao thì thấy vợ đã bị ai đó bắn chết.      

Sự việc được cấp báo tới công an xã Cao Phạ và huyện Mù Cang Chải. Cơ quan công đã khẩn trương tiến hành vào cuộc. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân tử vong do bị bắn vào đấu bằng loại súng kíp, một loại súng tự chế để săn bắt, tự vệ của đồng bào dân tộc. Hiện trường vụ án cho thấy đối tượng đưa nòng súng qua khe vách gỗ và nhằm bắn thẳng vào đầu nạn nhân, khiến nạn nhân vỡ hộp sọ, tử vong ngay tức khắc. Cái chết của người đàn bà thuộc thành phần “phức tạp” ngay trong đêm 30 Tết khiến bản nhỏ xôn xao, bất an.  

Giết người tình cũ vì nghi bị yểm bùa

Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với công an huyện Mù Cang Chải đã về “nằm vùng” tại bản Lìm Thái để thu thập thông tin về vụ án. Ngoài những tình tiết về nhân thân “có tì vết” của nạn nhân, trinh sát còn thu thập được thông tin quý giá về việc thời con gái, cô sơn nữ Lò Thị Chềm nặng lòng yêu một thanh niên cùng bản tên là Hà Văn Phương nhưng hai người không lấy được nhau. Người trong bản kể rằng mối tình ấy đứt đoạn bởi vì bố mẹ Phương chê nhà Chềm nghèo, ít ruộng, ít trâu, ít bạc; chưa kể Chềm lại hành nghề thầy cúng sợ sẽ cao tay hơn, át vía chồng. Nghe theo lời khuyên của cha mẹ, Phương đã dứt tình với Chềm để cưới con gái nhà giàu làm vợ.

Lập tức Hà Văn Phương được triệu tập lên để lấy lời khai. Hắn bình thản đưa ra chứng cứ ngoại phạm rằng đêm xảy ra vụ án, Phương đang ngủ ở nhà với mẹ đẻ và người thím ruột từ 18 giờ đêm 30 đến sáng ngày Mùng Một Tết không đi ra ngoài.

Tuy nhiên, mẹ đẻ và thím của Phương lại thật thà khai rằng đêm 30 Tết, Phương không hề có mặt tại nhà họ. Tiến hành đối chất, Phương đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi dùng súng kíp sát hại chị Chềm. Nguyên nhân và động cơ gây án khiến tất thảy mọi người đều bất ngờ, bàng hoàng là do nghi bị Chềm thả ma chài hãm hại nên Phương mới phải giết Chềm diệt họa.

Lời khai nhận tội cho Hà Văn Phương cho thấy, vụ án mạng có nguyên nhân sâu xa từ mâu thuẫn ái tình. Sau khi Phương lấy vợ thì Chềm cũng lấy chồng là một anh trai cùng bản và sinh được một đàn con bốn đứa, cách nhau năm một.

Mặc dù đã đường ai nấy đi và ai cũng có gia đình riêng êm ấm nhưng Chềm có vẻ vẫn cay cú vì chuyện bị Phương “bỏ” năm nào. Vậy nên Chềm vẫn dọa sẽ thả ma để trả thù Phương. Anh trai bản Hà Văn Phương cả đời không đi ra khỏi bản nhỏ, không biết chữ, mang nặng tư tưởng mê tín dị đoan nên lo sợ mất ăn mất ngủ vì biết Chềm làm nghề thầy cúng, có khả năng phù phép, yểm bùa. Nhất là gần đây, do lao lực và tuổi tác, Phương bị mắc chứng bệnh đau lưng kinh niên nên hắn ta càng tin là do bị Chềm “yểm bùa” bỏ bệnh.

Những ngày giáp Tết, do thời tiết nóng lạnh đột ngột nên Phương bị chảy máu cam, gã đàn ông hiểu biết hạn hẹp cho rằng đó là hậu quả của việc bị Chềm thả “ma chài” nên đã nhờ bố đẻ cúng giải ma. Thế nhưng bệnh tình của Phương vẫn không thuyên giảm, cộng với căn bệnh đau lưng thường xuyên trong hai năm nay vẫn không khỏi nên Phương ấm ức vô cùng.

Đã thế, Phương nghĩ tới mối thù Chềm lừa bán em gái mình sang Trung Quốc và lừa hai người em họ đi lao động không công ở mỏ than Quảng Ninh nên đã quyết tâm giết người đàn bà này để trừ họa.

Khoảng 9h tối 9/2/2013, trong màn đêm tối đen như mực, Phương âm thầm xách súng kíp tự chế mò đến nhà Chềm. Qua quan sát, Phương thấy chồng Chềm đang say giấc, hai đứa con lớn đi lấy nước, hai đứa nhỏ đang lúi húi đùa nghịch dưới bếp, chỉ còn Chềm nằm xem ti vi ở giữa nhà, Phương đã chĩa súng tự chế qua khe vách bắn Chềm chết tại chỗ. Sau khi gây án, Phương chạy sang nhà một người trong bản cạnh nhà chị Chềm, giấu khẩu súng kíp dưới hòm gỗ đựng thóc rồi bỏ về nhà...

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can Hà Văn Phương về tội giết người, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

 Trần Nguyên

Đọc thêm