Bé trai ăn nhầm bả chó chết tức tưởi trong cơn thèm kẹo

(PLO) - Ngụy trang bả chó trong hình dáng chiếc kẹo, bọn trộm chó không ngờ đã tước đoạt mạng sống của một bé trai trong cơn thèm kẹo
Cháu Khánh chết vì nhầm bả chó là kẹo
Cháu Khánh chết vì nhầm bả chó là kẹo
Chết vì ăn nhầm bả chó  
Chị Phạm Thị Thoa  SN 1990, ngụ số 257 đường Cầu Sắt, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đau đớn kể về cái chết của đứa con đầu lòng  bé Phạm Đình Bảo Khánh (2 tuổi). Khoảng 20h ngày 4/11, chị bế con sang quán trà sữa MiNi (thôn 6, xã Tâm Thắng) chơi. 
Tại đây, cháu Khánh thèm kẹo mút nên đòi mẹ. Chiều con, chị xin 1 chiếc kẹo mút đưa cho Khánh rồi bế qua nhà chị Phan Thị Kim Phượng gần đó hỏi thăm chuyện công việc. Trong lúc mẹ ngồi hàn huyên cùng bạn bè, Khánh cùng đứa con gái chủ nhà rủ nhau ra trước sân chơi. Bất ngờ Khánh la hét thất thanh, lăn đùng ra sân.
Mọi người hốt hoảng lao ra. “Tôi dựng con lên, thấy trong miệng cháu có chất nhờn, bên trong lưỡi dính một chất màu đen. Tôi hỏi con ăn gì nhưng cháu không nói được lời nào. Tiếp đó, cháu lên cơn co giật liên hồi, thi thoảng lại run bần bật. Nhìn xuống chỗ con nằm thấy vật lạ hình chiếc kẹo mút, mọi người xúm lại kiểm tra thì mới biết đó chính là bả chó ngụy trang của bọn trộm chó. 
Cháu bé được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút, nhưng đã tử vong sau đó 1 tiếng”, người mẹ sụt sùi.
Hiện trường nơi cháu Khánh mất mạng
 Hiện trường nơi cháu Khánh mất mạng
Theo một người dân thôn 6, sáng cùng ngày, tại vị trí cháu Khánh ăn nhầm bả chó, có người bắt gặp vật lạ hình chiếc kẹo, nhưng không biết là bả chó nên vứt vào hốc cây sanh. Không ngờ tối đến, cháu Khánh lại nhặt ăn, dẫn đến tử vong.
“Công nghệ” chế bả chó kiểu mới
Người dân cho hay, loại bả chó nêu trên đã xuất hiện một thời gian trên địa bàn xã Tâm Thắng. Rất cẩn thận, anh Phạm Đức Nhuận (SN 1984, ngụ đường Phan Chu Trinh, xã Tâm Thắng) đeo khẩu trang, tay bọc ni lông cầm vật chứng đưa ra tố cáo: “Đồ này độc lắm, mình phải hết sức cẩn thận. Con chó của tôi vừa ăn, chỉ kịp kêu ăng ẳng một tiếng rồi lăn đùng ra chết tức khắc đấy”. 
Trước đó, vào rạng sáng ngày 1/11, nghe tiếng chó kêu trước sân, anh Nhuận mở cửa ra, thấy hai kẻ lạ mặt vội bỏ chạy. Bật điện lên, anh thấy con chó đang quằn quại trên sân, cạnh đó có 2 chiếc bả chó, 1 chiếc ăn dở, chiếc còn lại còn nguyên vẹn. Biết chó dính bả, anh mang đi chôn, đồng thời giữ lại bả chó làm bằng chứng.
Hình dạng chiếc bả chó “kiểu mới” rải khắp thôn xóm
  Hình dạng chiếc bả chó “kiểu mới” rải khắp thôn xóm
Hai chiếc bả đầu độc chó anh Nhuận có chiều dài khoảng 10cm, được tạo bằng cách quấn bên ngoài bằng vỏ ni lông sáng. Một đầu ni lông được vo tròn, dùng dây thun cột chặt. Quá trình tiếp xúc, chúng tôi cảm nhận được một mùi hôi rất nồng, xộc thẳng vào mũi gây cảm giác đau đầu, chóng mặt. Sau khi ngửi thấy mùi, chúng tôi phải đi rửa mặt bằng nước mát thì 10 phút sau mới bình thường trở lại. 
Nguy hiểm hơn, bả chó được ngụy trang bằng cách quấn vào vỏ ni lông sáng. Khi bọn trộm chó quăng bả vào ban đêm, màu sáng của vỏ ni lông sẽ kích thích vào đôi mắt chó, khiến chó dễ dàng nhận biết vị trí chiếc bả, nhanh “mắc câu” hơn.  
Mang những chiếc bả này đến gặp vợ chồng chị Thoa. Vừa nhìn thấy, người mẹ mất con đã giật bắn người, 2 hàm răng nghiến lại, xua tay ú ớ:“ Chính nó đấy. Nó đã giết con tôi. Mang nó đi chỗ khác ngay. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Mang đi đi”./.

Đọc thêm