Bé trai sống dậy trong nhà hỏa táng

(PLO) - Một bé trai người Trung Quốc đã được cứu thoát khỏi việc bị hỏa thiêu khi còn sống khi bé bỗng cất tiếng khóc tại nhà tang lễ ít lâu sau khi tuyên bố đã tử vong.
Bé trai sống dậy trong nhà hỏa táng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, bé trai nói trên chưa được 1 tháng tuổi và bị bệnh rất nặng.

Trước đó, phía bệnh viện cho biết, ngày 12/11, cha mẹ của bé đã đồng ý ngừng điều trị cho bé tại Bệnh viện Nhi tỉnh An Huy, phía Đông Trung Quốc.

Giấy chứng tử của đứa trẻ đã được ban hành trước khi bé được đưa tới nhà tang lễ thành phố Hợp Phì.

Tuy nhiên, tại đây, ngày 20/11, một nhân viên của nhà tang lễ đã phát hiện bé trai cất tiếng khóc.

Hiện chưa rõ bé trai này đã được đưa đến nhà tang lễ trong bao lâu cũng như thời điểm dự định sẽ tiến hành lễ hỏa thiêu cho đứa trẻ.

Một số nguồn tin cho hay, em bé đã ngay lập tức được đưa trở lại bệnh viện. “Vì đứa trẻ vẫn còn các dấu hiệu của sự sống nên chúng tôi đã tiếp tục truyền máu để duy trì sự sống cho bé vì các lý do nhân đạo” – một nhân viên tại bệnh viện nói với hãng tin Tân Hoa xã.

Hãng tin cho biết thêm, bé trai nói trên được sinh ra với chứng dị tật đường hô hấp bẩm sinh. Đến cuối ngày 20/11, bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc này, Tân Hoa xã đưa tin, một bác sỹ đã bị đình chỉ công việc và một y tá đã bị sa thải. Giới chức bệnh viện cũng đã mở 1 cuộc điều tra về vụ việc. 

Đọc thêm