Phòng khám Hồng Bàng được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động khám chữa bệnh ngày 14-2-2015.
“Bay” 37 triệu đồng
Ngày 28-10, chị N.T.N.D. (25 tuổi, Đà Lạt) đến gặp PV Tuổi Trẻ trình bày chị rất lo lắng cho sức khỏe sau khi đến khám bệnh sùi mào gà tại phòng khám Hồng Bàng.
Theo chị D., chị đã điều trị bệnh này ở Đà Lạt nhưng tái phát nên lên mạng tìm nơi chữa bệnh. Thấy phòng khám Hồng Bàng quảng cáo chữa nhiều bệnh phụ khoa nên ngày 27-10 chị đã đến đây điều trị.
Khi vào đây khám, chị D. đóng 450.000 đồng tiền khám và xét nghiệm. Một bác sĩ Trung Quốc tên Chen Shi Gui khám cho chị. Qua phiên dịch, bà Gui nói chị D. bị sùi mào gà tái phát phải chữa ngay rồi yêu cầu chị đóng 6,65 triệu đồng để tiểu phẫu và thuốc điều trị (hai chai Natri clorid 250ml, một lọ Cymevene, hai lọ Lefquin và phí dịch truyền).
Sau đó, phiên dịch lại nói với chị có hai phương án chữa dứt bệnh này để chị chọn là đóng 14,8 triệu hoặc 15,8 triệu đồng. Chị D. đồng ý đóng 15,8 triệu đồng để được điều trị thuốc tốt hơn.
Phiên dịch cho bà Gui nói với chị D. cách chữa là đốt sùi mào gà trước rồi lấy mẫu bệnh phẩm đó cấy lên tay, chích thuốc, truyền dịch vào người để kháng lại virút sùi mào gà.
“Tôi bị bệnh nên rất sợ, nghe bác sĩ nói vậy thì phải làm theo. Khi cấy cái đó lên tay, họ bảo tôi quay mặt đi không được nhìn, rồi hẹn một tuần sau quay lại cắt chỉ” - chị D. kể lại.
Sau khi chích thuốc tê, đốt sùi mào gà xong, phiên dịch lại bảo chị D. phải đi soi hậu môn.
“Nghe lời tôi đi soi. Soi xong bác sĩ bảo tôi bị trĩ ngoại, phải cắt luôn nếu không sẽ bị lây. Nghe vậy tôi sợ quá, dù chẳng biết mình có bị trĩ không nhưng tôi vẫn đóng thêm 8,8 triệu đồng. Sau đó phiên dịch lại bảo tôi bị cả trĩ nội nên phải đốt bên trong. Tôi phải đóng thêm 4,8 triệu đồng. Các hóa đơn thể hiện chị D. đã đóng 37 triệu đồng cho phòng khám này".
Sáng 28-10, chị D. quay lại phòng khám Hồng Bàng tái khám, bà Gui nói chị phải ở lại điều trị mấy ngày nữa, rồi nói có hai mức giá điều trị là 3,8 triệu và 4,8 triệu đồng/ngày, tùy chị chọn. Lúc này chị D. mới “tỉnh mộng”, dứt khoát không điều trị tiếp.
“Khi tôi từ chối điều trị, bà Gui nói nếu tôi đi về sẽ không điều trị hết bệnh và họ không chịu trách nhiệm. Tôi xin toa thuốc để về Đà Lạt điều trị, bà Gui chần chừ mãi không cho. Sau đó bà cho toa nhưng lại bảo thuốc này ở ngoài không có bán, bệnh viện cũng không có” - chị D. bức xúc kể.
Chị D. còn cung cấp băng ghi âm thể hiện cuộc trao đổi giữa chị và một nhân viên tên Lan của phòng khám Hồng Bàng sáng 28-10 về cách điều trị bệnh “lấy độc trị độc” mà bác sĩ Gui đã làm với chị như nói trên.
Trong cuộc trao đổi này, bà Lan nói bác sĩ Gui đã điều trị cho chị D. ba bệnh: sùi mào gà, trĩ và viêm lộ tuyến. Chị D. nói không nghe bác sĩ nói chị bị viêm lộ tuyến và thắc mắc sao không hỏi chị khi điều trị, bà Lan nói “bác sĩ làm luôn rồi”...
 |
Chị D. với cánh tay bị bác sĩ Trung Quốc cấy bệnh phẩm để “lấy độc trị độc” - Ảnh: L.TH.H. |