Cụ ông thoát chết thần kỳ sau 22 tiếng ướp lạnh

- Một cụ ông 74 tuổi ở Ấn Độ đã được cứu sống sau khi bị người nhà cho vào thùng đông lạnh vì tưởng nhầm là đã chết.

he Independent đưa tin, ông Balasubramanian Kumar ở làng Kandhampatti thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã lâm bệnh nặng và phải nằm liệt giường.

Tuy nhiên, ông Kumar đột nhiên ngừng cử động nên mọi người tin rằng ông đã chết và bắt đầu thu xếp chuyện hậu sự.

Cộng đồng mạng - Cụ ông thoát chết thần kỳ sau 22 tiếng ướp lạnh
Ảnh minh hoạ

Gia đình đặt hàng một chiếc thùng đông lạnh lớn để đặt thi thể của ông vào bên trong nhằm giữ xác trong tình trạng tốt nhất cho tới những nghi lễ cuối cùng.

Tuy nhiên, khi một nhân viên của công ty cung cấp thùng đông lạnh đến vào ngày hôm sau, anh ta nhận thấy thi thể của ông Kumar dường như vẫn đang cử động.

Ông Kumar đang run rẩy bên trong chiếc thùng nhưng anh trai thì khẳng định rằng ông đã chết.

Đến khi gia đình kiểm tra thi thể của ông Kumar, họ mới nhận ra ông vẫn còn thở và còn kêu cứu.

Truyền thông địa phương cho biết cụ ông 74 tuổi đã được giữ trong tủ đông lạnh trong khoảng 20 giờ đồng hồ.

Kênh tin tức Tamil cho biết cụ ông đã được đưa ra khỏi thùng đông lạnh ngay lập tức và được đưa đến bệnh viện ở thành phố Salem. Hiện tại, ông vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát Sooramangalam xác nhận với tờ The Independent rằng các thành viên gia đình bị buộc tội theo mục 287 (hành vi cẩu thả gây nguy hiểm đến tính mạng con người) và 336 (hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự an toàn cá nhân của người khác) trong Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Đọc thêm